Trên cương vị chủ tịch một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, không lạ lùng gì khi ngài Sandro Rosell liên tục bị các phóng viên quấy rầy mọi lúc, mọi nơi.
Không phải lúc nào ông Rosell cũng muốn trả lời phóng viên |
Ngày hôm qua, tình cảnh chẳng có gì hay ho lại diễn ra với ngài chủ tịch Barcelona khi ông bị cánh phóng viên “bao vây” khi vừa mới bước chân vào đại sảnh của trụ sở LĐBĐ Tây Ban Nha. Những câu hỏi liên tục được đặt ra, những cái tên liên tục được hét lên, tất cả khiến cho ông Rosell vô cùng khó chịu.
Trước tình huống khó chịu này, ngài chủ tịch đã nhanh trí nghĩ ra một lối thoát. Không trả lời bất kỳ ai, ông lạnh lùng đi tới khu vực vệ sinh và chui thẳng vào một… toilet nữ để trú ẩn. Phản ứng này không có gì khó hiểu bởi ông muốn tránh những câu hỏi không đáng trả lời về việc Barca bán David Villa sang Atletico Madrid chỉ với giá (tối đa) 5.1 triệu euro.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Hoài An |
00:00 30/11/-0001