Về ca phẫu thuật, Anh Hùng đưa hai tay nâng nhẹ cái chân quấn đầy băng cho biết: “Do ống xương bị gãy nên phải phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân Vinh (26-2). Phẫu thuật xong các bác sĩ đóng ba cái vít, không phải bó bột. Tôi nằm đây khoảng 15 ngày rồi xin về nhà mua nạng để tập đi dần cho đỡ teo cơ bắp, tiếp đó xin CLB đi tập vật lý trị liệu. Theo bác sĩ, khoảng 6-7 tháng mới có thể đi lại bình thường nên một năm sau tôi mới nghĩ đến chuyện đá bóng trở lại”.
Không biết có còn dám vào bóng nữa hay không?
Để cái chân đau lên đệm, Anh Hùng ngồi tựa lưng vào đầu giường. Thi thoảng gương mặt trẻ của cầu thủ 22 tuổi nhăn vì đau. Hùng bảo dù tiêm và uống thuốc giảm đau liên tục nhưng từ hôm phẫu thuật đến nay cái chân vẫn chưa chịu yên, đêm đến rất khó chợp mắt. Do mất ngủ và mệt nên Hùng không ăn được, khi nào khỏe húp đôi miếng cháo.
Về pha bóng phút 79 của trận đấu trên (va chạm với Đình Đồng, cầu thủ cùng một lò đào tạo của SLNA, trong một pha tấn công của Hùng Vương An Giang), Anh Hùng nhắm mắt và nói: “Tôi không muốn nhắc lại khoảnh khắc đó nữa, cũng không muốn xem lại băng hình bởi nhớ khi chân mình vào quả bóng rồi thì nằm im luôn. Cú va chạm khiến toàn thân buốt và có cảm giác không đứng dậy nổi”.
Theo Anh Hùng, trong đêm phẫu thuật toàn bộ anh em đội bóng HV AG đều đến thăm anh. HLV Nhan Thiện Nhân an ủi Hùng ráng chịu đau và nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Toàn bộ chi phí từ ca mổ đến điều trị CLB sẽ lo. “Trong đêm đó, HLV Hữu Thắng của SLNA cũng có mặt. Riêng anh Đình Đồng ra thăm một lần sau ca mổ 2-3 ngày. “Tôi đang để tâm vào việc chữa trị nên chưa thể nói gì xung quanh vụ tai nạn như một số báo mạng đưa tin” - Hùng nói.
Anh Hùng kể: “Tôi được gọi về đội trẻ SLNA năm 2008 (lớp 10) rồi đá trong đội hình U-17 SLNA”. Nói đến đó, gương mặt hậu vệ này lại buồn khi nhớ lại trận U-19 SLNA đá với U-19 Khánh Hòa năm 2009. Trận đó Hùng bị gãy xương mác chân trái và phải nghỉ tám tháng mới ra sân trở lại. Hùng nói trong day dứt: “Bị nặng như thế này không biết còn đá bóng được nữa hay không. Cả hai chân đều bị nạn, nếu trở lại sân cỏ không biết có dám vào bóng nữa hay không...”.
Niềm vui chưa trọn vẹn
Đó là lời của bà Ngô Thị Trúc (56 tuổi), mẹ của Anh Hùng, đang chăm sóc con tại bệnh viện. Biết con có mặt trong trận gặp SLNA chiều 26-2, bà Trúc và con gái (chị của Anh Hùng), con rể cùng cháu ngoại đi xe đò từ quê ở xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn xuống sân Vinh để xem, cổ vũ con và đội bóng HVAG.
Do cháu ngoại mới 5 tháng tuổi nên bà Trúc cho vợ chồng con gái đến sân xem, còn mình thuê phòng trọ giữ cháu và theo dõi trận đấu qua tivi. Bà nói: “Thấy con bị ngã tôi vẫn hi vọng rồi sẽ dậy được. Nhưng khi nghe bình luận viên nói Anh Hùng phải rời sân lên xe cấp cứu, tôi gọi điện hỏi con rể: Em nó cấp cứu ở bệnh viện nào? Lần mò mãi mẹ con tôi mới biết để tới bệnh viện này”.
Bà Trúc là công nhân Nông trường Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn nay đã về hưu (chồng bà là bộ đội phục viên, qua đời khi Anh Hùng mới 4 tuổi). Cùng tâm trạng như con, bà nén lại nước mắt: “Bao hi vọng của tôi gửi nơi con về cả tinh thần lẫn vật chất nay phải ngừng lại. Bao năm rèn luyện giờ phải nuôi hi vọng tiếp nhưng nghĩ thời gian được trở lại làm cầu thủ còn dài lắm nên có khi vừa buồn vừa thấy hoang mang. Bây giờ tôi chỉ biết trông nhờ vào CLB”.
Mẹ Anh Hùng chuẩn bị bữa ăn trưa cho con - Ảnh: V.Toàn |
Không biết có còn dám vào bóng nữa hay không?
Để cái chân đau lên đệm, Anh Hùng ngồi tựa lưng vào đầu giường. Thi thoảng gương mặt trẻ của cầu thủ 22 tuổi nhăn vì đau. Hùng bảo dù tiêm và uống thuốc giảm đau liên tục nhưng từ hôm phẫu thuật đến nay cái chân vẫn chưa chịu yên, đêm đến rất khó chợp mắt. Do mất ngủ và mệt nên Hùng không ăn được, khi nào khỏe húp đôi miếng cháo.
Về pha bóng phút 79 của trận đấu trên (va chạm với Đình Đồng, cầu thủ cùng một lò đào tạo của SLNA, trong một pha tấn công của Hùng Vương An Giang), Anh Hùng nhắm mắt và nói: “Tôi không muốn nhắc lại khoảnh khắc đó nữa, cũng không muốn xem lại băng hình bởi nhớ khi chân mình vào quả bóng rồi thì nằm im luôn. Cú va chạm khiến toàn thân buốt và có cảm giác không đứng dậy nổi”.
Theo Anh Hùng, trong đêm phẫu thuật toàn bộ anh em đội bóng HV AG đều đến thăm anh. HLV Nhan Thiện Nhân an ủi Hùng ráng chịu đau và nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Toàn bộ chi phí từ ca mổ đến điều trị CLB sẽ lo. “Trong đêm đó, HLV Hữu Thắng của SLNA cũng có mặt. Riêng anh Đình Đồng ra thăm một lần sau ca mổ 2-3 ngày. “Tôi đang để tâm vào việc chữa trị nên chưa thể nói gì xung quanh vụ tai nạn như một số báo mạng đưa tin” - Hùng nói.
Anh Hùng kể: “Tôi được gọi về đội trẻ SLNA năm 2008 (lớp 10) rồi đá trong đội hình U-17 SLNA”. Nói đến đó, gương mặt hậu vệ này lại buồn khi nhớ lại trận U-19 SLNA đá với U-19 Khánh Hòa năm 2009. Trận đó Hùng bị gãy xương mác chân trái và phải nghỉ tám tháng mới ra sân trở lại. Hùng nói trong day dứt: “Bị nặng như thế này không biết còn đá bóng được nữa hay không. Cả hai chân đều bị nạn, nếu trở lại sân cỏ không biết có dám vào bóng nữa hay không...”.
Niềm vui chưa trọn vẹn
Đó là lời của bà Ngô Thị Trúc (56 tuổi), mẹ của Anh Hùng, đang chăm sóc con tại bệnh viện. Biết con có mặt trong trận gặp SLNA chiều 26-2, bà Trúc và con gái (chị của Anh Hùng), con rể cùng cháu ngoại đi xe đò từ quê ở xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn xuống sân Vinh để xem, cổ vũ con và đội bóng HVAG.
Do cháu ngoại mới 5 tháng tuổi nên bà Trúc cho vợ chồng con gái đến sân xem, còn mình thuê phòng trọ giữ cháu và theo dõi trận đấu qua tivi. Bà nói: “Thấy con bị ngã tôi vẫn hi vọng rồi sẽ dậy được. Nhưng khi nghe bình luận viên nói Anh Hùng phải rời sân lên xe cấp cứu, tôi gọi điện hỏi con rể: Em nó cấp cứu ở bệnh viện nào? Lần mò mãi mẹ con tôi mới biết để tới bệnh viện này”.
Bà Trúc là công nhân Nông trường Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn nay đã về hưu (chồng bà là bộ đội phục viên, qua đời khi Anh Hùng mới 4 tuổi). Cùng tâm trạng như con, bà nén lại nước mắt: “Bao hi vọng của tôi gửi nơi con về cả tinh thần lẫn vật chất nay phải ngừng lại. Bao năm rèn luyện giờ phải nuôi hi vọng tiếp nhưng nghĩ thời gian được trở lại làm cầu thủ còn dài lắm nên có khi vừa buồn vừa thấy hoang mang. Bây giờ tôi chỉ biết trông nhờ vào CLB”.
|
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Vũ Toàn |
00:00 30/11/-0001