Nagelsmann sẽ đau đầu với bài toán nhân sự trước Tây Ban Nha

11:44 Thứ hai 01/07/2024

Đối thủ của Die Mannschaft ở tứ kết EURO 2024 đã lộ diện, đó là một La Roja tấn công vũ bão.

Trong cuộc đụng độ rất được mong đợi ở Vòng 16 đội tại EURO 2024, Đức đã giành chiến thắng thuyết phục trước Đan Mạch với tỷ số 2-0. Signal Iduna Park mang đến một khung cảnh quen thuộc cho các cầu thủ Borussia Dortmund hiện tại là Nico Schlotterbeck, Emre Can và Niclas Fullkrug.

Về mặt chiến thuật, Julian Nagelsmann một lần nữa tạo điều kiện cho Toni Kroos có thời gian phát triển bóng cùng hai trung vệ của mình, để Jamal Musiala tự do di chuyển trên sân, và giữ cho các hậu vệ cánh của Đan Mạch ở trên phần sân nhà của họ cùng sự xuất sắc của Joshua Kimmich và David Raum.

Vào giữa hiệp một, một cơn giông sét dữ dội đã gây ra chút gián đoạn do thời tiết. Mặc dù không mong muốn, nhưng nó đã mang lại một khoảng nghỉ ngắn và cơ hội để Nagelsmann thay đổi về mặt chiến thuật. Đức vẫn tiếp tục khẳng định sự thống trị của mình, dù hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Màn trình diễn của Nico Schlotterbeck khiến Nagelsmann đau đầu lựa chọn

Schlotterbeck đóng thế quá xuất sắc!

Hiệp hai chứng kiến ​​​​các trung vệ của Đức, Antonio Rudiger và Nico Schlotterbeck, khai thác hàng phòng ngự dâng cao của Đan Mạch bằng những đường bóng dài chính xác. Việc có thêm sự ổn định của Schlotterbeck sẽ gây ra con đau đầu dễ chịu cho Nagelsmann.

Mặc dù Jonathan Tah mới là ưu tiên số 1, nhưng phải nói rằng Schlotterbeck có nhiều kỹ năng hơn để thoát pressing. Đặc biệt, cách mà anh điều phối bóng lên trên để mở khóa lối chơi là một thứ vũ khí rất hiệu quả.

Những đường chuyền này cắt qua hàng phòng ngự của Đan Mạch với độ chính xác tuyệt đối, liên tục tìm đến Kai Havertz, người đã suýt phá vỡ thế bế tắc trong nhiều tình huống. Sự di chuyển và định vị thông minh của Havertz là cái gai thường trực trong mắt hàng phòng ngự của Đan Mạch.

Schlotterbeck tiếp tục nắm bắt cơ hội này bằng một đường kiến tạo tuyệt vời cho Musiala. Cầu thủ trẻ này lướt đi vượt qua tầm với của hàng phòng ngự Đan Mạch đã kiệt sức, thể hiện sự tinh tế của mình bằng cách đưa bóng qua Schmeichel vào góc dưới bên phải.

Đan Mạch, mặc dù đã nỗ lực hết sức, vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt và tràn đầy sức sống của Đức. Màn trình diễn đầy tính kỷ luật của Rüdiger và Schlotterbeck đặc biệt đáng chú ý, khi họ vô hiệu hóa các mối đe dọa tấn công của Đan Mạch một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nỗi lo đã ập đến ở những phút cuối khi hậu vệ của Real Madrid phải tập tễnh rời sân.

Đức tiến thêm một bước nữa

Nagelsmann sẽ phải cần trọng trước La Roja.

Chiến thắng này đánh dấu một bước tiến đáng kể khác cho đội bóng của Nagelsmann, kết hợp thứ tâm lý chiến mới tìm thấy từ các cầu thủ trẻ và sự nhiệt huyết của các cựu binh. Một đội bóng hiện có màn trình diễn tốt cả về tấn công lẫn phòng thủ, và quan trọng hơn hết là không bao giờ nghi ngờ bản thân hoặc đánh mất đi bản sắc của mình.

Sự thống trị và khả năng thực hiện chiến lược của Đức đã được thể hiện đầy đủ, củng cố vị thế của họ với tư cách là ứng cử viên nặng ký của giải đấu chứ không chỉ đơn thuần là đội bóng chủ nhà đang trong quá trình chuyển đổi. Khi EURO 2024 dần đi đến hồi kết, Nagelsmann sẽ phải đối mặt với những quyết định phức tạp hơn. Có lẽ không điều nào trong số đó khó khăn hơn viễn cảnh phải đối đầu với một Tây Ban Nha đang trẻ hóa.

(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Đăng Nguyễn | 11:44 01/07/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục