Muốn tránh họa, Barca nên "chém" Messi?

16:09 Thứ hai 03/11/2014

Quãng thời gian một tuần vẫn là quá ít để Barcelona xua tan nỗi ám ảnh sau thất bại thảm hại ở trận El Clasico.

Ngay cả Nou Camp vốn được xem là thánh đường linh thiêng của đội bóng xứ Catalan cũng bị đánh sập bởi kẻ “tiểu tốt” Celta Vigo.

Thế nhưng, cũng chẳng khó để nhận ra rằng, sự ích kỷ của Messi là nguyên nhân sâu xa khiến Azulgrana rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Mọi đồng nghiệp đang phải ghen tỵ với HLV Luis Enrique vì ông sở hữu bộ ba tấn công siêu đẳng bậc nhất thế giới Messi – Neymar – Luis Suarez. Tuy nhiên, mũi đinh ba trị giá hơn 200 triệu euro vẫn chưa chứng tỏ được uy lực như các cule mong đợi.

Trước đối thủ dưới cơ toàn diện Celta Vigo, Barca tung ra tổng cộng 19 cú dứt điểm, nhưng không một lần đánh bại được Alvarez. Như vậy là sau 180 phút, tam tấu Neymar – Messi – Suarez mới chỉ ghi được 1 bàn (vào lưới Real).

Messi – Neymar – Luis Suarez

Chính vì sự trục trặc trong cách vận hành hàng công, Barca không thể thiết lập được hình ảnh của một kẻ bề trên trước Celta Vigo. Không phủ nhận, thủ môn Alvarez đã chơi như lên đồng với 9 lần cản phá thành công. Người gác đền 28 tuổi này trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận, dù Larrivey là người ghi bàn duy nhất nhấn chìm Barca ngay tại Nou Camp.

Bên cạnh đó, cũng cần phải thấy rằng, Barca bị thần may mắn ngoảnh mặt làm ngơ, khi Messi và Neymar mỗi người dứt điểm trúng khung gỗ đội bóng xứ Galicia tới 2 lần. Mặc dù vậy, những con số trên vẫn không thể che giấu sự kém hiệu quả và thiếu gắn kết của bộ ba tấn công người Nam Mỹ.

Suarez tiếp tục đá chính kể từ khi mãn án treo giò, song cựu tiền đạo Liverpool chưa thể thích nghi hoàn toàn với lối chơi của Barca. Ngoài sự xông xáo và di chuyển khá linh hoạt, Suarez gần như không tạo ra pha bóng đáng nhớ nào. Thậm chí, tiền đạo “răng thỏ” còn vài lần chuyền hỏng, tạo điều kiện cho Celta Vigo phản công nhanh.

Nhưng công bằng mà nói, chê Suarez một thì phải trách Messi mười. Thủ quân Xavi ngồi dự bị còn đội phó thứ nhất Iniesta dính chấn thương, siêu sao người Argentina được trao băng đội trưởng. Điều này đồng nghĩa, ngoài trách nhiệm của một tiền đạo, Messi lẽ ra phải trở thành điểm tựa tinh thần và nguồn cảm hứng cho đồng đội. Chỉ có điều, bản thân La Pulga vẫn chưa thoát được nỗi ám ảnh sau thất bại ở trận “Kinh điển”.

Sự ức chế trong tâm lý của Messi ngày càng tăng khi chứng kiến đối thủ số 1 Ronaldo bùng nổ liên tục. Tính đến thời điểm hiện tại, CR7 đã có 22 lần nổ súng chỉ sau 15 trận, trong khi M10 mới ghi được 9 bàn trên mọi đấu trường kể từ đầu chiến dịch 2014/15.

Thất thế trước Ronaldo trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng năm nay, Messi càng mất bình tĩnh và trở nên ích kỷ ở 2 trận vừa qua.

Trước cuộc chiến El Clasico ở vòng 9, La Pulga đã có 10 pha kiến tạo mùa này. Nhưng trong 180 phút ra sân gần nhất, La Pulga đã đánh mất hình ảnh của một nhạc trưởng biết hy sinh vì đồng đội. Thay vào đó, Messi luôn cố gắng đột phá và ghi bàn, kể cả trong những tình huống bị 2, 3 hậu vệ đối phương quây chặt.

Ở trận gặp Celta Vigo, Messi có ít nhất 3 pha bóng mà lẽ ra phải chuyền cho Neymar hoặc Suarez thì khả năng ăn bàn sẽ cao hơn. Thế nhưng, La Pulga lại quá ham rê dắt để rồi chỉ như đâm đầu vào tường trước hàng thủ chơi đầy quả cảm của đội khách.

Vậy là Messi vẫn chưa thể chinh phục được kỷ lục 251 bàn tại La Liga của huyền thoại Zarra. Đáng nói hơn, sự ích kỷ trỗi dậy của La Pulga đang làm hại chính bản thân tiền đạo này và cả Barca mà việc đánh mất ngôi đầu bảng là hệ quả đầu tiên.
S.M | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục