Mua Pato, Chelsea hóa tầm thường

13:42 Thứ sáu 29/01/2016

(TinTheThao.com.vn) - Ở Anh có một thành phố mệnh danh là thành phố sương mù, trong thành phố ấy có một CLB cũng đang mù mịt về tương lai phía trước, đội bóng đó tên là Chelsea.

Nổi lên như một thế lực hùng mạnh về tài chính, Chelsea của nhà tài phiệt Roman Abramovich liên tiếp giành những thành công trong thời gian qua. Họ còn đang là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng ánh hào quang ấy đang mờ dần, theo cách những vùng khí ẩm bao trùm lấy London mỗi khi mùa Đông về.

Pato chỉ là phương án chữa cháy giá bình dân. Ảnh: Internet.

Mùa Đông cũng chính là lúc kỳ chuyển nhượng ngắn ngày của bóng đá Anh nhộn nhịp. Trong suốt triều đại của mình, Abramovich đã chi hơn 200 triệu bảng chỉ để mua riêng tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhưng trải qua 15 cái tên lừng lẫy, duy nhất một mình Drogba đáp ứng được kì vọng. Số còn lại, hoặc lụi tàn, hoặc tháo chạy sang CLB khác mong cứu rỗi sự nghiệp trên đà sa sút.

Sông Thames thơ mộng vẫn chảy cạnh bên London, nhưng nội tình ở một trong những CLB danh tiếng nhất ở đây lại không giống như người ta vẫn mộng tưởng. Những sát thủ hàng đầu châu Âu từ Mutu tới Crespo, Anelka, Eto’o, rồi Costa, Falcao, Pedro đã và đang ôm hận vì trót dại trao một phần sự nghiệp vào tay “máy nghiền tiền đạo.”

Nhưng cho dù có “át vía” các tiền đạo, Chelsea cũng luôn phải mang về một cái tên đình đám, hoặc ít nhất là có những thành tích tập thể cao quý như Pedro. Abramovich luôn dành rất nhiều cảm tình cho vị trí tiền đạo, và tất nhiên phải sắm những món hàng đắt đỏ.

Chơi sang là thế, nên việc hỏi mua Alexandre Pato như một nước cờ lùi và khiến Chelsea trở nên bình dân hơn. Khoan hãy bàn đến hiệu quả nếu Pato gia nhập, chỉ tính riêng việc không thể theo đuổi những mục tiêu lớn đã là một thất bại của Chelsea.

Phong độ không tốt mùa này khiến Chelsea rơi hẳn xuống nhóm “chiếu dưới” và khó có cơ hội trở lại Top 4. Một đội bóng hùng mạnh như Chelsea phải trông chờ vào một tiền đạo lỗi thời như Pato chẳng khác nào tự khẳng định rằng vị thế của The Blues đang xuống cấp. Vì ngoài anh này, Chelsea chẳng thể thu hút những ngôi sao lớn muốn được chơi ở Champions League.

Câu chuyện vung tiền hàng năm của Chelsea đã trở nên quen thuộc, bỗng dưng cái tên Pato lại làm tất cả cụt hứng. Câu chuyện thành công của Chelsea tốt nhất hãy bàn vào năm tới, hoặc nghĩ về một câu chuyện cổ tích vô địch Champions League rồi giành vé năm sau. Như cách họ từng làm hồi năm 2012.

Hoàng Tâm | 13:10 29/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục