MU vào top 3: “Quỷ đỏ” trở lại cuộc đua

15:35 Thứ ba 09/12/2014

Thêm một chiến thắng nhọc nhằn của MU, nhưng điều quan trọng là thầy trò Van Gaal có được 3 điểm và lần đầu tiên trong mùa giải lọt vào top 3.

5 trận thắng liên tiếp và “top 3”

Kể từ sau khi để thua Man City trong trận derby (0-1), MU đã vùng dậy một cách nhanh chóng dù cơn bão chấn thương vẫn đang bao phủ Old Trafford.

Trong tình cảnh giật gấu vá vai, HLV Van Gaal đã rất tài tình chèo lái con thuyền MU đi đúng hướng. Từ việc hồi sinh một Fellaini tưởng chừng như “kẻ bỏ đi” đến việc bố trí Ashley Young hay Valencia chơi hậu vệ cánh dù họ là những tiền vệ…, “Hoa Tulip thép” đang ngày một ghi dấu ấn đậm nét trong việc chỉ đạo chiến thuật.

Thắng trận thứ 5 liên tiếp, MU đã lọt vào top 3 và chỉ còn kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm

Chiến thắng mới nhất 2-1 trên sân của Southampton tiếp tục cho thấy đà hồi sinh của “Quỷ đỏ”, bởi đây đã là lần thứ 5 liên tiếp MU giành trọn vẹn 3 điểm. Dù đội chủ sân St Mary đang là ngựa ô ở mùa giải năm nay, nhưng chung cuộc MU vẫn có được 3 điểm để có được chính vị trí thứ 3 của đối thủ (tính đến trước vòng 15).

Đây là một chiến thắng nhọc nhằn tiếp theo của thầy trò HLV Van Gaal, nhưng không thể phủ nhận những cố gắng của Rooney và các đồng đội. 2 bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của “Quỷ đỏ”, trong khi đó hàng thủ đã chiến đấu hết mình để bảo toàn tỉ số ở những phút cuối trước sự vùng lên mạnh mẽ của Southampton.

Sau trận, Van Gaal đã rất khách quan và thực tế khi nhận xét về chiến thắng của đội nhà có sự ủng hộ của “thần may mắn”, nhưng may mắn là điều luôn song hành với các trận đấu và những ai cố gắng nhiều hơn sẽ nhận được phần thưởng. MU đang đi đúng quỹ đạo mới là điều quan trọng và sẽ càng trở nên đáng sợ hơn nếu có đầy đủ lực lượng.

Những chú “Quỷ” hồi sinh

Trong chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của MU, việc hàng loạt những cầu thủ như Fellaini, Mata, Valencia, Ashley Young tìm lại phong độ, hay sự trở lại của Carrick ở tuyến giữa chính là “chìa khóa” giúp HLV Van Gaal tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chấn thương.

Nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Persie, người hùng với một cú đúp vào lưới Southampton. Thi đấu không tốt từ đầu mùa và phải chịu rất nhiều sức ép từ báo chí, CĐV… nhưng tiền đạo người Hà Lan đã đáp lại sự tin tưởng của HLV Van Gaal bằng màn trình diễn ấn tượng.

Persie đang tìm lại cảm giác ghi bàn

Bàn mở tỉ số là tình huống bắt bài đường chuyền về của hậu vệ Southampton rồi dứt điểm tinh tế ở góc hẹp. Trong khi đó, bàn ấn định chiến thắng là pha chạy chỗ khôn ngoan để đón đường chuyền dài của Rooney xuất phát từ pha đá phạt. Tất cả đã chứng minh, Persie vẫn là một chân sút thượng hạng và không dễ để ai đó khiến anh phải ngồi ghế dự bị.

Có rất nhiều lý do để giải thích cho chuỗi trận ấn tượng của MU. Từ tài năng của HLV Van Gaal, sự quyết tâm của các cầu thủ đến thần may mắn… Và khi hội tụ đầy đủ các yếu tố đó, chẳng có lý do gì để MU không mơ về mục tiêu cao hơn, đó là cạnh tranh chức vô địch với Chelsea và Man City, bởi giờ khoảng cách 8 hay 5 điểm không phải là không thể san lấp…

Thanh Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục