MU rơi chiến thắng: Tại anh, tại ả…

11:06 Thứ hai 25/11/2013

Hai lần vươn lên dẫn trước Cardiff là hai lần MU đều bị gỡ hòa. Đó là hệ quả của sự mất tập trung nơi hàng thủ “Quỷ đỏ” nhưng tất nhiên Cardiff cũng không phải không xứng đáng với 1 điểm.

Hành quân tới Cardiff, MU bất ngờ không có sự phục vụ của Persie (chấn thương háng). Điều này có nghĩa là nhà ĐKVĐ Premier League thiếu vắng tới 5 trụ cột, bên cạnh Vidic, Phil Jones, Rafael và Carrick. Trên thực tế, những tổn thất lớn về lực lượng đã ảnh hưởng rất rõ tới lối chơi của “Quỷ đỏ” trước Cardiff.

Đầu tiên, MU kiểm soát bóng không tốt. Trong khoảng 10 phút đầu, bộ đôi tiền vệ trung tâm Cleverley và Fellaini phối hợp với nhau rất tệ. Họ cũng gặp khó khăn trong việc cầm bóng, và luân chuyển trái bóng trước sự máu lửa bên phía các cầu thủ chủ nhà. Vấn đề này càng nan giải vào khoảng thời gian nửa sau của hiệp 1 và nửa sau của hiệp 2. Sự có mặt của “lão tướng” Ryan Giggs từ phút 73 thậm chí còn khiến sức chiến đấu của MU kém hơn, đặc biệt phải tranh chấp tay đôi. Khi những đối thủ tới đây khó nhằn hơn, liệu “Quỷ đỏ” sẽ làm thế nào để giải quyết bài toán nơi tuyến giữa?

MU hòa mà như thua

Thứ hai là sự phụ thuộc quá lớn vào Rooney trên hàng công. Chicharito đã rất cố gắng nhưng đúng là anh chỉ hợp với việc vào sân từ băng ghế dự bị hơn đá chính. 2/3 thời gian của trận đấu, “hạt đậu nhỏ” lạc lõng, mờ nhạt, đói bóng. Tài năng trẻ Januzaj còn gây thất vọng gấp bội. Hình ảnh của một cầu thủ có cái chân trái khéo léo, với những pha xử lý gọn gàng, đầy tự tin được thay thế bằng sự vụng về, lóng ngóng. Suốt 68 phút thi đấu, Januzaj gần như vô hại.

Trong hầu hết những pha lên bóng của MU, Rooney đều góp mặt. Anh cũng là người ghi bàn mở tỷ số và đá phạt góc thuận lợi để Evra lập công ở phút 45. Khi đội bóng gặp khó khăn về lối chơi, R10 luôn thi đấu nhiệt nhất. Giá như có Persie đồng hành, Rooney đã bớt “khổ ải” hơn. Rooney đã quá cầu toàn ở tình huống chuyền bóng cho Welbeck phút 90+2 (chứ không phải dứt điểm khi đối mặt với thủ môn Marshall) nhưng anh không đáng trách. Vào thời điểm đó, với cách nghĩ đó, đâu tệ.

MU cầm vàng lại để vàng rơi trước Cardiff

Thứ ba, có trách, hãy trách hàng thủ MU. Hai lần vươn lên dẫn trước Cardiff là hai lần MU đều bị gỡ hòa. Ở bàn thua đầu tiên, Evans “bỏ quên” Campbell và để chân sút này lẻn xuống, đánh bại De Gea. Ở bàn thua thứ hai, Ferdinand mắc lỗi vị trí khi để Kim Bo-Kyung thoải mái đánh đầu. Trong tình huống này, đáng lẽ bằng kinh nghiệm của mình và cả chiều cao vượt trội, Ferdinand hoàn toàn có thể đưa ra tác động nhỏ khiến đối thủ thất thế. Điều ngược lại đã xảy ra. Đúng là Ferdinand đã sa sút quá nhiều.

Rơi chiến thắng vào thời gian đá bù giờ, lỗi tất nhiên thuộc về MU. Và David Moyes sau đây có lẽ cũng bị chỉ trích vì tư tưởng trùng xuống với sự thận trọng quá sớm nhằm bảo toàn cách biệt mong manh. Thế nhưng không vì thế mà phủ nhận những nỗ lực tuyệt vời của Cardiff. MU phải chăng đã quên rằng Man City đã từng ôm hận tại đây bởi một Cardiff có tinh thần chiến đấu quật cường. Đội bóng xứ Wales đã chơi với hơn 100% quyết tâm và họ được đền đáp bằng 1 điểm xứng đáng.

Cách đây hơn 1 tháng, MU đã bị Southampton cầm hòa đúng vào thời điểm quan trọng (phút 89). Bây giờ, kịch bản buồn lại lặp lại với họ. Mục tiêu lọt vào top 4 bất thành và khó khăn thì đang chờ đón “Quỷ đỏ” tăng dần.
Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục