Tháng trước, Man Utd được cho là đề xuất mức lương 275 nghìn bảng mỗi tuần và David de Gea đã chấp nhận để ký vào bản hợp đồng mới. Song, đội chủ sân Old Trafford được cho là lật kèo.
Theo The Athletic, Man Utd muốn De Gea giảm lương sâu hơn và yêu cầu mức lương chỉ rơi vào khoảng 200 nghìn bảng mỗi tuần. Động thái của Man Utd coi như đặt dấu chấm hết cho tương lai của De Gea.
Cùng lúc Man Utd đẩy mạnh thương vụ Andre Onana. Tuy nhiên, mức giá lên tới 60 triệu bảng là trở ngại lớn. Man Utd dính Luật công bằng tài chính nên không còn nhiều tiền để chi ra cho một thủ môn.
Theo đó, Man Utd nhắm tới Justin Bijlow của Feyenoord. Anh là người gác đền số một giúp CLB chủ quản vô địch Eredivisie mùa giải vừa qua. Mức giá của Bijlow rơi vào khoảng 20 triệu bảng. Feyenoord được cho là không muốn bán thủ môn này.
Dù vậy, theo tờ báo hàng đầu Hà Lan, Voetbal, người gác đền 25 tuổi mong muốn gia nhập Man Utd trong hè này. Thậm chí cả khi De Gea còn gắn bó với Old Trafford, Bijlow vẫn muốn khoác áo Quỷ đỏ.
Như vậy, Man Utd cần thuyết phục Feyenoord nhả người bởi điều khoản cá nhân với Bijlow có lẽ không phải là vấn đề lớn.