Mourinho buồn vì không có cơ hội… chỉ trích trọng tài

01:00 Thứ hai 19/01/2015

Đấy là bình luận vui của nhật báo Daily Mail sau chiến thắng 5 sao của Chelsea trước Swansea tại sân Liberty, nơi không ít đội khách đã chôn vùi thanh danh. Đội bóng London hầu như không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào trước “Thiên nga đen” Swansea.

Điều khiến Mourinho phải phàn nàn về trận cầu một chiều này chính là ông chẳng có gì để… phàn nàn! Không có bất cứ tranh cãi gay gắt nào giữa cầu thủ hai bên, cũng chẳng có tấm thẻ phạt nào không hợp lý để “người đặc biệt” có cơ hội sừng sộ với trọng tài.

Trận đấu tròn trịa đến nỗi không có lấy một đường chuyền hỏng nào để ông Mourinho có cớ trách móc các cầu thủ của mình… Thay vào đó, nhà cầm quân người Bồ chỉ có thể khen ngợi các thành viên The Blues, những người đã giúp ông “nở mày, nở mặt” với thiên hạ bằng chiến thắng 5-0, củng cố vững chắc ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng.

Oscar có trận đấu hay nhất từ đầu mùa. Ảnh internet

Giả dụ không có các sai sót chết người của các hậu vệ chủ nhà, biếu không 2 cơ hội ghi bàn cho Diego Costa lẫn Oscar, hoặc giả đội chủ sân Liberty chưa mất chân sút trụ cột Wilfried Bony vào tay Man City, Chelsea vẫn trên chân gần như tuyệt đối so với Swansea. Hai cú đúp của Costa và Oscar, cùng pha lập công ấn định tỉ số chung cuộc 5-0 của Andre Schurrle là lời khẳng định Chelsea đã quên hẳn cú vấp trước Newcastle hồi cuối năm ngoái để trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch.

Diego Costa thăng hoa với sự hỗ trợ tuyệt vời của Fabregas. Ảnh internet

HLV Mourinho dù vậy cũng không hào phóng lời khen cho Oscar hay Costa mà thay vào đó, ông tán dương tập thể đội bóng. Trong một ngày hàng thủ gần như không mấy vất vả trước sức tấn công yếu ớt của đội chủ nhà, dàn tiền vệ Chelsea đã có một màn trình diễn trên cả tuyệt vời, đặc biệt là Cesc Fabregas. F4 đang có mùa bóng hay nhất trong sự nghiệp, như cá gặp nước khi quay về với giải Ngoại hạng Anh sau quãng thời gian chật vật khẳng định mình trong màu áo Barcelona. Khi xung quanh là dàn vệ tinh gồm các ngôi sao thượng thặng, Fabregas thỏa sức cống hiến mà pha kiến tạo cho Costa nâng tỉ số lên 3-0 khiến người hâm mộ liên tưởng ngay đến trường phái tiqui-taka được tái hiện ở nước Anh.

Fabregas tỏa sáng, Nemanja Matic và Wilian cũng xứng đáng được ngợi khen vì sự thể hiện cực tốt của bộ đôi này khi kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân. Bộ ba này nhận từ 7 đến 7,5 điểm của Daily Mail, trong khi Oscar được nhận điểm số cao nhất 8,5, Costa được nhận tròn 8 điểm. Ngay cả Mourinho cũng nhận được đến 7 điểm, so với 4 của đồng nghiệp Gary Monk phía Swansea.

Niềm vui chiến thắng của The Blues. Ảnh internet

“5-0 là kết quả vượt ngoài mong đợi dù diễn biến hoàn toàn nằm trong hoạch định của chúng tôi” – Mourinho phát biểu sau trận đấu - “Phòng ngự chắc chắn, kiểm soát bóng phần lớn thời gian, tấn công hiệu quả, lẽ ra tỉ số còn cao hơn nếu Willian không dứt điểm bật cột dọc hai lần, Costa chần chừ làm mất cơ hội hoàn thành hat-trick”.

Đông Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục