Mỏi mắt tìm thủ lĩnh

15:05 Thứ ba 26/11/2013

Có một thực tế đáng buồn là dù đã chi rất nhiều tiền để mang về hàng loạt ngôi sao nhưng Napoli vẫn thiếu một thủ lĩnh đích thực trên sân. Điều này vừa được chứng minh rõ nét ở trận thua Parma và xa hơn là trong thất bại nặng nề trước Juventus.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Tại San Paolo hôm thứ Bảy, đội trưởng Hamsik vào sân từ ghế dự bị và chỉ chơi được 9 phút. Không nhận được sự trợ giúp của ngôi sao có tầm ảnh hưởng bậc nhất suốt nhiều năm qua này, Napoli bất lực trong việc xoay chuyển nổi tình thế.

Marek Hamsik

Thật dễ hiểu bởi trên sân, chẳng có cầu thủ nào đủ sức vực dậy đội bóng vào thời điểm khó khăn nhất. Ở đó, tài năng trẻ Insigne tỏ ra lúng túng và kém chính xác, Higuain không đe doạ nổi hàng thủ Parma, Inler thiếu ý tưởng và cả những cú sút xa sở trường, trong khi hàng chục đường chuyền đi sai địa chỉ. Thêm nữa, Pandev chậm và không hiệu quả, Callejon đạt hiệu suất tồi tệ nhất từ trước tới nay, còn Maggio và Armero không bao giờ có khả năng gây nguy hiểm ở hai bên cánh. Tất cả trái ngược với Cassano, người toả sáng cho Parma.

Chứng kiến những gì xảy ra, hẳn cả HLV Benitez lẫn người hâm mộ Napoli đều cảm thấy cần một tiền vệ soi đường cho đội bóng. Đấy là một Pirlo, một Verratti hay một Alonso mà họ còn thiếu.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục