Michael Carrick: Viết cho một tình yêu lớn!

19:47 Thứ năm 26/05/2016

(TinTheThao.com.vn) - “Từ bao giờ mỗi khi nhắc tới M.U là người ta lại nhắc ngay tới Carrick và cũng không biết từ bao giờ M.U là tất cả với Carrick,” tôi xin mượn lại những dòng cảm xúc ấy của một Page về Man United để mở đầu cho bài viết về cầu thủ mà tôi cũng như hàng triệu NHM M.U trên toàn thế giới yêu mến. Người đã cống hiến quãng thời gian đẹp nhất đời cầu thủ cho CLB, một anh hùng thầm lặng!

Trên thế giới này, mỗi người đều có một điều gì đó cho riêng mình để sợ hãi nhưng chúng ta đều có một nỗi sợ hãi chung đó là “thời gian”. Thời gian không làm bạn và cũng chẳng đợi ai trên bước đường đi của nó và rồi trong bất chợt nó lấy đi của ta mọi thứ.

Với một cầu thủ bóng đá thì cảm giác thời gian “gặm nhấm” vinh quang và sự nghiệp lại càng rõ rệt vì “đời cầu thủ ngắn lắm!” và ở cái tuổi 35, cái tuổi mà nhiều người đã gác lại sự nghiệp cầu thủ để xum vầy bên gia đình hoặc tìm kiếm một công việc phù hợp khác thì Carrick vẫn ở đây, ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ” vẫn cống hiến, nhiệt huyết, tinh tế trong từng đường bóng như thể Man United là một phần máu thịt của anh.

“Người cận vệ già” Michael Carrick không còn xanh. Ảnh: Internet.

Có người nói Michael chẳng phải là một Quỷ đỏ chính hiệu, xuất phát từ việc anh là thành viên lò đào tạo trẻ trứ danh xứ “sương mù” của West Ham trước khi chuyển tới và chơi 75 trận cho Tottenham. Mãi tới năm 2006, ở cái tuổi 25 bước vào độ chín rực rỡ của sự nghiệp anh được Sir Alex đưa về Old Trafford với bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng.

Tại đây, Carrick được chọn thừa hưởng số áo 16 của người “đội trưởng thép” Roy Keane, gần như lập tức anh chiếm được niềm tin nơi BHL và tình cảm của CĐV với lối chơi điềm tĩnh, tinh tế, đồng thời anh cũng thường nhận được những lời tán dương cho những đường điều phối bóng tuyệt vời của mình dù cho đó là đường bóng ngắn hay bóng dài đều rất chuẩn xác. 10 năm, với đời người từng đó thời gian là chưa đủ dài, nhưng với cuộc đời cầu thủ đó thực sự là một con số to lớn và với 10 năm cống hiến không ngừng cho Man United, dường như dòng máu Quỷ đã ngấm trong từng mạch máu dẫn tới trái tim Michael và có thể khẳng định giờ anh đã là một Quỷ đỏ chính hiệu!

Sir Alex đã từng nhận xét “Roy Keane là một cầu thủ thu hồi bóng, một người thu hồi bóng A dành cho cầu thủ chuyền bóng B, còn Michael hội tụ đầy đủ phẩm chất của cả A và B.” Thật vậy, mỗi khi bóng tới chân Carrick là một cảm giác bình yên và háo hức đến lạ, bình yên vì trái bóng sẽ chẳng dễ gì thoát khỏi tầm kiểm soát của anh và háo hức vì không biết đó sẽ là một đường chọc khe sệt hay bổng, một cú sút xa, một đường chuyền vượt tuyến hay một cú phất bóng chuẩn xác ra hai biên.

Carrick là vậy luôn tìm cách làm chủ và tư duy với trái bóng, một sự điềm tĩnh, tinh tế pha lẫn với sự khôn ngoan, nhiệt huyết nó hòa quyện với nhau tạo lên một lá chắn thép trước khung thành đội nhà và cũng luôn biết cách lao lên phía trước để uy hiếp đối phương.

Trên sân là vậy, nhưng cuộc sống bên ngoài đường pitch của Michael cũng thật đáng ngưỡng mộ, anh luôn nằm trong số những cầu thủ Man United được yêu mến nhất không chỉ vì những cống hiến thầm lặng trên sân mà còn ở cuộc sống sạch bóng sandal. 10 năm Carrick cống hiến cho M.U là 10 năm tôi, cũng như hàng triệu CĐV Man United khác dõi theo từng bước chạy của anh, chưa một lần tôi thấy anh phàn nàn, yêu sách, bất đồng với cầu thủ, BHL và NHM.

Michael Carrick vẫn lặng lẽ cống hiến dù đã bước sang tuổi 35. Ảnh: Internet.

Và ở cái tuổi bên kia sườn dốc của sự nghiệp, mỗi khi bước ra sân tôi vẫn luôn thấy anh “cháy”, cháy hết mình cho những khát khao của cả anh và cả NHM. Nói về trận đấu, trận chung kết có thể coi là cuối cùng của anh với Man United, đó có thể là 120 phút cuối cùng tôi lại thấy anh nhiệt huyết trong màu áo Quỷ đỏ ngay tại Wembly, còn gì ngọt ngào hơn khi đó là trận chung kết với chức vô định và nụ cười trên môi.

Old Trafford vắng bóng anh
Không còn lá chắn trước khung thành
Khán đài vắng anh cất tiếng gọi
Tuyến giữa bỏ trống biết ai canh.

Old Trafford vắng bóng anh
“Người cận vệ già” không còn xanh
Tình yêu giờ đây thành nỗi nhớ
Anh xa ký ức mãi trong lòng.

Thân chào “Người cận vệ già”, Old Trafford mãi khắc ghi tên anh!

(Bạn đọc: Đỗ Quỳnh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

19:24 26/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục