Michael Carrick ngay lập tức thể hiện sự hứa hẹn trong sự nghiệp cầm quân khi tạm dẫn dắt M.U giữa giai đoạn của Ole Gunnar Solskja và Ralf Rangnick.
Anh đã chấm dứt tình trạng tồi tệ đang diễn ra ở Old Trafford khi đó bằng trận hòa 1-1 trước Chelsea. Sau đó mang về các chiến thắng liên tiếp trước Villareal và Arsenal trước khi rời hẳn Manchester United.
Mọi thứ có vẻ còn tươi sáng hơn khi anh đến Middlesbrough. Trong mùa giải đầu tiên, anh đã biến Boro từ một đội bóng ở giải hạng dưới trở thành một đội có thể vào chung kết League Cup. Sau chiến thắng gần đây nhất của họ trước Chelsea, Carrick đã được Micah Richards khen ngợi.
"Họ rất ngăn nắp trong những việc cần làm, họ gặp rất nhiều chấn thương, nhưng điều đó chỉ cho bạn thấy một người HLV có thể quản lý đội của mình như thế nào, các cầu thủ cũng đồng tình với những gì anh ấy muốn làm và họ có thể thực hiện nó, nó chỉ cho bạn thấy anh ấy là một huấn luyện viên giỏi như thế nào."