Mexico 3-1 Nhật Bản: Mặt trời đã lặn

01:05 Thứ tư 08/08/2012

Xuất sắc lội ngược dòng trước O. Nhật Bản, O. Mexico đang đứng trước cơ hội có được tấm HCV đầu tiên ở bộ môn bóng đá tại các kỳ Olympic, khi giờ đây họ đã có mặt tại trận chung kết của đại hội lần này.

Với tính chất quan trọng của một trận bán kết, cả HLV Takashi Sekizuka lẫn HLV Fernando Tena đều đã yêu cầu các học trò của mình nhập cuộc khá thận trọng. Chính điều đó đã khiến cho những phút đầu tiên của trận đấu trôi qua với một tốc độ không thật sự cao.

Trong khi O. Nhật Bản vẫn trung thành với lối chơi chậm và chắc ở khu vực giữa sân, thì các đường lên bóng của đại diện đến từ Bắc Mỹ vẫn tiếp tục phụ thuộc rất nhiều vào các pha xử lý của các cá nhân như Fabian, Dos Santos,...

Khả năng tận dụng cơ hội tốt đã đưa O. Mexico vào thẳng trận chung kết. Ảnh: Internet.

Trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu, khi mà các cầu thủ hai bên không thể nào tìm được lối vào khung thành của đối phương, vì khoảng trống dành cho họ gần như là không có, thì những tình huống chú ý nhất trong khoảng thời gian này chỉ có thể đến từ những quá sút xa. Đối với O. Mexico đó là cú sút của Santos, trong khi Kiyotake cũng không chịu kém cạnh với pha thử tài từ xa đối với thủ thành Corona.

Và cũng chính từ một tình huống dứt điểm bên ngoài vòng cấm như thế, phút thứ 11, O. Nhật Bản đã tìm được cho mình bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu sau cú sút tuyệt đẹp của cầu thủ mang áo số 7, Yuki Otsu.

Bị dẫn bàn, O. Mexico không còn sự lựa chọn nào khác là phải cố gắng đẩy cao tốc độ của trận đấu, cũng như dâng cao đội hình về phía khung thành đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên việc phải đối mặt với hàng thủ chưa từng một lần phải chứng kiến cảnh lưới nhà phải rung lên tại đại hội lần này như O. Nhật Bản, các học trò của HLV Tena vẫn chỉ biết tiếp tục trông trờ vào những cú sút xa để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Khi mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng như sự mong đợi của thầy trò HLV Sekizuka, thì từ một tình huống phạt góc ở phút 31, Fabian đã chọn được điểm rơi rất tốt ngay trước cầu môn O. Nhật Bản, để rồi thực hiện pha đánh đầu chuẩn xác làm tung mảnh lưới của thủ thành Gonda, qua đó đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Cùng từ thời điểm này trở đi, khi sự khác biệt về bàn thắng đã không còn, hai đội lại một lần nữa trở lại với lối chơi vô cùng thận trọng như trong những phút đầu tiên. Mãi đến khi trận đấu trôi đi được 2/3 quãng đường, thì O. Mexico mới bắt đầu gia tăng sức ép lên phía khung thành đối thủ.

Đến phút 65, mọi cố gắng ép sân của thầy trò HLV Tena đã được đền đáp xứng đáng sau pha lập công mang đậm dấu ấn cá nhân của của Peralta. Vì chính chàng tiền đạo 28 tuổi này là người thực hiện tất cả các công đoạn từ cướp-đi-sút bóng, và 2-1 cho O. Mexico.

Trong thế bám đuổi, O. Nhật Bản lúc này lại trở thành những người buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, trong khi đoàn quân áo trắng lúc này gần như đã tập trung hết mọi lực lượng đứng chắn trước cầu môn của thủ thành Corona để bảo toàn thành quả.

Ý đồ tử thủ này của đại diện đến từ Bắc Mỹ đã có một kết cuộc thành công mỹ mãn, vì cho đến khi trọng tài Rocchi nổi còi khép lại trận đấu, O. Nhật Bản vẫn không thể nào chuyển hóa được sức ép đã tạo ra trong những phút cuối thành bàn thắng. Đã vậy trong đợt phản công rất nhanh ở những giây bù giờ sau cùng, Cortes đã mang về bàn thắng thứ 3 cho O. Mexico, qua đó giúp đội bóng này lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại một trận chung kết ở các kỳ Olympic.

Đội hình xuất phát:

Olympic Mexico: J. Corona, C. Salcido, D. Chavez, I. Jiménez, H. Mier, D. Reyes, M. Fabián, J. Aquino, J. Enríquez, O. Peralta, G. dos Santos.

Olympic Nhật Bản: S. Gonda, Y. Tokunaga, M. Yoshida, H. Sakai, D. Suzuki, T. Ogihara, H. Kiyotake, Y. Otsu, K. Higashi, H. Yamaguchi, K. Nagai.

Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục