Mẹ Luiz viết “tâm thư”: Các người là ai mà đi phán xét

09:51 Thứ sáu 17/04/2015

Trước làn sóng chỉ trích nhắm vào còn trai mình, mẹ David Luiz đã phải lên tiếng bảo vệ.

Trong trận lượt đi tứ kết Champions League giữa Barca và PSG diễn ra hôm qua, David Luiz trở thành “tội đồ” khi mắc những lỗi sơ đẳng dẫn đến 2 trong số 3 bàn thua của đội bóng Pháp.

Sau trận, trung vệ người Brazil trở thành đề tài chỉ trích của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Glenn Hoddle, cựu HLV ĐT Anh thậm chí còn xát muối vào nỗi đau của Luiz với bình luận:Luiz đá như một thằng nhóc 8 tuổi chưa được huấn luyện bao giờ”.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào con trai mình, mẹ của David Luiz, bà Regina Celia đã buộc phải lên tiếng.

Trên trang Instagram, bà Regina Celia viết: “Tôi có một đứa con trai và mãi mãi là như thế! Đầu nó ngẩng cao, dưới chân nó là một quả bóng. Chúa thấu hiểu mọi thứ! Ngài đã đấu tranh cho chúng ta đến tận hôm nay vậy mà vẫn còn những kẻ thích phán xét người khác. Họ là ai mà có quyền phán xét con! Mẹ sẽ luôn yêu con sau những trận đấu tốt, và sẽ càng yêu con hơn sau những trận không như ý!”.

Trên thực tế, những chỉ trích nhằm vào Luiz có phần hơi quá. Bởi trước trận đấu với Barca, Luiz vẫn chưa thể lấy lại 100% phong độ sau chấn thương gân khoeo. Tuy vậy, việc Thiago Silva bất ngờ dính chấn thương sớm khiến HLV Laurent Blanc phải bất đắc dĩ tung Luiz vào sân. Và chuyện gì xảy ra sau đó thì đã rõ.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục