Dù được chơi trên sân nhà San Paolo, nhưng sau khi trận lượt đi vòng 1/16 Europa League rạng sáng nay kết thúc, Napoli đã nhận lấy một kết quả không thể tin được, đó là thất bại 0-3 trước Viktoria Plzen.
Phát biểu trên Sky Sport Italia, Mazzarri đã không thể giấu được nỗi thất vọng của ông đối với màn trình diễn của các học trò.
"Chúng tôi đã nhập cuộc quá tệ. Thuốc chống buồn ngủ có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì, chúng tôi đã thi đấu hoàn toàn không tập trung. Đó là điều đã từng xảy ra trong trận đấu với Lazio."
"Còn trong hiệp hai, chúng tôi đã có ít nhất 7 cơ hội để có thể chuyến hóa thành bàn thắng. Trong khi đó Viktoria chỉ có một hai cơ hội, nhưng họ đã có tới hai bàn thắng. Có lẽ chúng tôi cần phải tự cảm thấy hổ thẹn vì điều này."
Walter Mazzarri. Ảnh: Inetrnet. |
Phát biểu trên Sky Sport Italia, Mazzarri đã không thể giấu được nỗi thất vọng của ông đối với màn trình diễn của các học trò.
"Chúng tôi đã nhập cuộc quá tệ. Thuốc chống buồn ngủ có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì, chúng tôi đã thi đấu hoàn toàn không tập trung. Đó là điều đã từng xảy ra trong trận đấu với Lazio."
"Còn trong hiệp hai, chúng tôi đã có ít nhất 7 cơ hội để có thể chuyến hóa thành bàn thắng. Trong khi đó Viktoria chỉ có một hai cơ hội, nhưng họ đã có tới hai bàn thắng. Có lẽ chúng tôi cần phải tự cảm thấy hổ thẹn vì điều này."
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Xú |
00:00 30/11/-0001