Đoàn quân trẻ của Frank Lampard gây được thiện cảm lớn với giới chuyên môn và người hâm mộ bởi lối chơi giàu nhiệt huyết, máu lửa và tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Mason Mount là một trong số các nhân tố nổi bật nhất bên phía The Blues.
Mặc cho phong độ có phần trồi sụt thời gian qua, tiền vệ 21 tuổi vẫn đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội chủ sân Stamford Bridge. Sau giai đoạn "hạn hán" bàn thắng kéo dài, Mason có trận đấu giải tỏa với pha lập công mở tỷ số trước Everton ở vòng đấu 29 Premier League.
"Tôi đã cố gắng rất nhiều trong việc sút, dứt điểm, ghi bàn. Khi chúng ta tập trung 100% tinh thần và sức lực, bạn sẽ thực hiện được mục tiêu của mình. Bình tĩnh, không ngừng nỗ lực và tôi đã làm được," Mason chia sẻ.
"Bạn phải biết chớp lấy cơ hội. Bố tôi là một fan hâm mộ bóng đá và ông thường xuyên theo dõi các trận đấu. Ông ấy đã giúp tôi cải thiện mình rất nhiều điều,".
Mason thực sự trở trở thành "tia lửa" trên hàng công đội nhà, qua đó giúp người hâm mộ vơi bớt nỗi nhớ Eden Hazard trong bối cảnh tân binh Christian Pulisic phải làm bạn trên giường bệnh. Song song với đó, Mason tạo thành mối liên kết hoàn hảo với Tammy Abraham trên hàng công.
Mason chia sẻ về bàn thắng đầu tiên cho Chelsea