Manuel Pellegrini và máy chém mang tên Manchester United

12:42 Thứ bảy 13/07/2013

Manchester City là một đội bóng mạnh với rất nhiều ngôi sao trong đội hình, điều đó là không có gì để phủ nhận. Đội hình của Man City đạt đến sự cân bằng ở từng vị trí, thậm chí bây giờ họ không hề lép vé với các đối bóng hàng đầu châu lục như trước nữa. Nhưng vì sao họ vẫn mãi chỉ là số 2 ở thành phố Manchester? Điều đó vốn nằm ở tư tưởng của những huấn luyện viên mà họ mang về.

Cần một cá tính dũng cảm

Bây giờ, Manchester City đã đường hoàng trở thành một trong ba đội bóng mạnh nhất nước Anh, bên cạnh Manchester United và Chelsea. Sức mạnh của họ là điều không phải bàn cãi, đặc biệt khi chứng kiến đội bóng áo xanh thi đấu với các đội bóng lớn. Họ đồng đều ở tất cả những vị trí trên sân và cả trên băng ghế dự bị. Trong khung thành là Joe Hart, hàng hậu vệ với Kompany, Nastasic, Zabaleta hay Clychy sẵn sàng làm nản lòng bất cứ hàng tấn công nào. ở phía trên, họ có Yaya Toure, David Silva, Barry, Milner, Nasri và tân binh Fernandinho cũng như Navas, tất cả đều là những tên tuổi ở trên TG. Và hàng tiền đạo còn đó Aguero, Dzeko và hẳn sẽ có thêm những tân binh khác nữa. Nhưng nhiều người vẫn không kỳ vọng quá nhiều vào Man City ở mùa giải mới…

HLV Manuel Pellegrini của Man xanh. Ảnh: Internet

Thời gian không còn quá nhiều dành cho các huấn luyện viên của Man City như trước nữa. Nếu trong giai đoạn trước, những ông chủ của Man City còn có thể dành nhiều thời gian cho Mark Hughes, Roberto Mancini vì đơn giản lúc đó nửa xanh vẫn chưa hoàn thiện, Nhưng bây giờ, khi đội hình đã đạt đến sự ăn ý nhất định, thật khó tin nếu Manuel Pellegrini sẽ có nhiều thời gian hơn các huấn luyện viên khác. Roberto Mancini đã mang lại chức vô địch nước Anh sau 37 năm chờ đợi, nhưng không nhiều CĐV cho rằng Mancini đóng góp lớn nhất. Đơn giản, chức vô địch chỉ được quyết định bằng hiệu số, và rằng nó đến từ sự sa sút của chính Manchester United, chứ không phải từ tài năng của vị huấn luyện viên người Italia này.

Nhiều người tin rằng, nếu không có giây phút điên rồ tại Etihad năm ấy, hẳn Roberto đã bị sa thải từ trước. Và khi chứng kiến Man United lên ngôi sớm trước 4 vòng đấu, trò chơi đã chính thức kết thúc với ông. R. Mancini là một người tài năng, nhưng chưa đủ đẳng cấp để đưa Man City đến một đẳng cấp như Manchester United hay Chelsea đang có. Khoảng cách đang ngắn dần, nhưng chưa chắc Man City đã đến được.

Điều Man City cần là một huấn luyện viên có cá tính dũng cảm, sẵn sàng xây dựng đội hình theo con đường của mình và có thể mạnh tay những cá tính nổi loạn. Mancini đã bất lực hoàn toàn trước Dzeko, Tevez hay Balotelli. Manchester City là một tập thể với những cá tính mạnh, nhưng là một tập thể rối ren. Và để vươn đến thành công, nửa xanh thành Manchester cần một sự mạnh mẽ trong cách hành động để biến tập thể đó thành một khối thống nhất. Lúc đó, tất cả sẽ phải e ngại sức mạnh của họ.

Cái bóng của nửa Đỏ

Manuel Pellegrini đã ra mắt Manchester City với rất nhiều sự kỳ vọng. Những lời phát biểu thể hiện sự tự tin vào tương lai được nhấn mạnh ở cựu HLV trưởng của Malaga và Real Madrid này. Nhưng rồi, người ta bỗng nhận ra một cái kết nhàm chán ở các đời huấn luyện trưởng của Manchester City: “Mục tiêu quan trọng nhất của tôi là đánh bại Manchester United”. Cảm giác rằng, ở Manchester City lúc này, nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là lật đổ nửa đỏ thành Manchester, và đó là mục tiêu tối thượng của các huấn luyện viên ở Man City. Cái bóng quá lớn của Man United vẫn đang phủ một sự ám ảnh đến Man City, dù cho bây giờ vị thế của họ không còn “chiếu dưới” như trước nữa.

Khi đến Chelsea vào năm 2004, Jose Mourinho đã thách thức tất cả, tuyên bố sẽ giành danh hiệu ngay trong mùa đầu tiên. Và thực tế, Chelsea đã khiến mọi đối thủ phải sợ hãi với sức mạnh của mình. Hai chức vô địch liên tiếp trước khi Man United trở lại ngôi vị vô địch rõ ràng là một sự khẳng định cho một điều: Muốn chiến thắng, bạn phải đánh bại tất cả. Nhiều người từng hy vọng, khi không còn Sir Alex ở bằng ghế huấn luyện Man United, Man City sẽ tự tin thách thức họ, chứ không phải là sợ sệt đến nỗi chỉ dám đặt mục tiêu lật đổ. Hãy chờ xem, trong lần thứ ba đước tiếp quản một đội bóng lắm tiền nhiều của, Pellegrini có thể thoát khỏi cái bóng ấy hay không.

Ở Manchester bây giờ, người ta đang nghĩ đến một hình ảnh một phạm nhân và máy chém đang chờ sẵn. Máy chém chính là Manchester United với phạm nhân là Pellegrini. Nếu thành công hơn Manchester United, Pellegrini sẽ thoát tội. Nhưng nếu tiếp tục thất bại như Mancini, máy chém sẽ hạ xuống. Đó là quy luật, muốn thành công ở Man City, trước hết hãy đánh bại Man United trước đã.

(Bạn đọc: Insideman)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục