Manchester United 4-2 Stoke City: Ngày của song sát Persie - Rooney

23:18 Thứ bảy 20/10/2012

Bộ đôi Rooney và Van Persie đang ngày càng chứng tỏ được sự đáng sợ của mình khi đóng góp tới 3 bàn thắng trong chiến thắng 4-2 đầy ấn tượng của Bầy Quỷ Đỏ trước các vị khách Stoke City trên sân Old Trafford.

Ngay từ những phút đầu tiên, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên rất cao. Stoke, với tư cách là đội khách, cũng không tỏ ra ngần ngại chơi đôi công với đội chủ nhà Manchester United. Và kết quả là bàn thắng đã đến ngay từ phút thứ 11 của trận đấu, người ghi bàn là một cầu thủ Manchester United, nhưng bàn thắng lại thuộc về Stoke City. Rooney trong một tình huống tham gia phòng ngự đã lóng ngóng chạm bóng để bóng bay thẳng vào lưới đội nhà, đem về bàn mở tỉ số cho các cầu thủ Stoke City.

Đây không phải là lần đầu tiên Manchester United bị dẫn trên sân nhà ở mùa giải năm nay, và họ tiếp tục thực hiện công việc quen thuộc của mình đó là dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên Stoke tỏ ra rất lợi hại  với những pha phản công và tấn công bóng bổng của mình, nên hàng phòng ngự Quỷ Đỏ cũng phải rất dè chừng.

Phút 27, một lần nữa bộ đôi Van Persie và Wayne Rooney lên tiếng để giúp Manchester United đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên không giống với trận đấu gặp CFR Cluj ở Champions League, lần này Persie kiến tạo và Rooney ghi bàn. Từ tình huống cầu thủ người Hà Lan dạt ra biên trái, anh đã có quả tạt chuẩn xác để R10 đánh đầu nhanh như chớp ghi bàn thắng đầu tiên cho Manchester United ở giải Ngoại hạng 2012/13!

Rooney và Van Persie ngày càng ăn ý và nguy hiểm. Ảnh: Internet.

Bàn thắng đã tiếp thêm sự hưng phấn cho các học trò của Sir Alex Ferguson và đội bóng áo đỏ tiếp tục mở ra những pha tấn công đầy tốc độ sang phần sân của Stoke City. Phút 39, Welbeck suýt chút nữa đã giúp United vượt lên với pha cứa lòng đẹp mắt, nhưng bóng lại đi trúng xà ngang!

Nhưng ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Manchester United đã đạt được mong muốn của mình. Valencia nhận bóng ở bên cánh phải và đường bóng căng ngang của cầu thủ người Ecuador tìm đến đúng vị trí của Van Persie ở trong vòng 5m50 để số 20 của Quỷ Đỏ đệm bóng chính xác nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 44!

Hiệp 1 kết thúc với những diễn biến khá hấp dẫn và hiệp 2 hai độ tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những giây phút mãn nhãn. Manchester United vẫn chiếm ưu thế, và khi hiệp 2 mới bắt đầu được 1 phút, Danny Welbeck đã làm sân Old Trafford nổ tung với pha đánh đầu tung lưới Stoke City sau quả tạt của Rooney!

Stoke cũng không chịu đầu hàng quá sớm. Phút 58, Michael Kightly phối hợp cùng đồng đội ở giữa sân trước khi dốc bóng thẳng vào vòng cấm địa của Manchester United và dứt điểm gọn gàng trước sự đeo bám quyết liệt của hai trung vệ đội chủ nhà. De Gea không còn cách nào khác là phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 trong trận đấu. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 3-2.

Tuy nhiên, niềm vui rút ngắn tỉ số của Stoke City kéo dài chưa được bao lâu lại một lần nữa bị Rooney dập tắt. Persie tiếp tục để lại dấu ấn của mình với một quả đá phạt góc bằng chân trái cực kỳ khó chịu, và trong pha lộn xộn trước khung thành đội khách sau đó, Rooney đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 4-2 ở phút 65!

Bàn thắng này hoàn toàn đánh gục ý chí của Stoke City và đội khách không còn tạo ra được nhiều nguy hiểm về phía khung thành của De Gea như khoảng thời gian đầu trận đấu. Manchester United vì thế cũng ung dung thi đấu và bảo toàn được thắng lợi quan trọng giúp họ bám đuổi Chelsea, đội bóng cũng đã giành chiến thắng trước Tottenham ở trận đấu sớm nhất vòng 8.


Đội hình thi đấu:

Manchester United: De Gea; Rafael, Ferdinand, Evans, Evra; Carrick, Scholes; Valencia, Rooney, Welbeck; Van Persie.

Dự bị: Lindegaard, Wootton, Anderson, Giggs, Nani, Powell, Hernandez.

Stoke: Begovic; Cameron, Huth, Shawcross, Wilson; Whitehead, N'Zonzi, Adam; Walters, Crouch, Kightly.

Dự bị: Sorensen, Upson, Wilkinson, Palacios, Etherington, Jones, Owen

Lịch thi đấu và kết quả vòng 8 Premier League:

Ngày 20/10

Tottenham 2-4 Chelsea
Manchester United 4-2 Stoke City
Liverpool 1-0 Reading
West Ham 2-1 Southampton
Fulham 1-0 Aston Villa
West Bromwich Albion 1-2 Manchester City
Swansea 2-1 Wigan

23h30
Norwich - Arsenal

Ngày 21/10

19h30
Sunderland - Newcastle United

22h00
Queens Park Rangers - Everton

Vị trí   Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1  Chelsea 8 7 1 0 19 6 13 22
2  Manchester United 8 6 0 2 21 11 10 18
3  Manchester City 8 5 3 0 17 9 8 18
4  Everton 7 4 2 1 14 8 6 14
5  Tottenham Hotspur 8 4 2 2 15 12 3 14
6  West Bromwich Albion 8 4 2 2 12 9 3 14
6  West Ham United 8 4 2 2 12 9 3 14
8  Fulham 8 4 1 3 16 11 5 13
9  Arsenal 8 3 3 2 13 6 7 12
10  Swansea City 8 3 2 3 14 12 2 11
11  Liverpool 8 2 3 3 10 12 -2 9
12  Newcastle United 7 2 3 2 8 11 -3 9
13  Stoke City 8 1 5 2 8 9 -1 8
14  Sunderland 6 1 4 1 5 7 -2 7
15  Norwich City 8 1 3 4 6 17 -11 6
16  Wigan Athletic 8 1 2 5 8 15 -7 5
17  Aston Villa 8 1 2 5 6 13 -7 5
18  Southampton 8 1 1 6 13 24 -11 4
19  Reading 7 0 3 4 8 14 -6 3
20  Queens Park Rangers 7 0 2 5 6 16 -10 2
T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục