Man Utd vs Liverpool: Sắc đỏ là sắc đỏ nào?

22:00 Thứ năm 13/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Màn đối đầu giữa hai đội bóng kình đich đều mang sắc đỏ truyền thống luôn là những cuộc chiến này lửa, là màn so tài thượng đỉnh mang tính lịch sử của bóng đá Anh. Từ khi giải Ngoại hạng khai sinh, Liverpool luôn thất thế trước Quỷ đỏ đến từ thành phố Manchester trong những cuộc đua danh hiêu, tuy nhiên, mùa giải này đã bắt đầu xuất hiện sự thay đổi giữa vị thế của hai đội bóng là đối thủ truyền kiếp này.

Manchester Utd dưới bàn tay của Alex Ferguson luôn là đội bóng đi chinh phục những danh hiệu, nhưng kể từ khi David Moyes lên thay HLV người đồng hương, M.U bị đánh giá là một đội bóng tầm thường, không đủ lực để cạnh tranh với các đối thủ trong nước chứ không nói đến châu Âu. Và mùa giải hiện tại, mục tiêu cao nhất của Quỷ đỏ có lẽ sẽ là hi vọng lọt vào top 4. Một mục tiêu khiêm tốn với chỉnh họ khi mùa giải mới bắt đầu. Đoàn quân của HLV David Moyes luôn phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích, nhưng rốt cuộc những thay đổi căn bản vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả, và có lẽ tất cả đang chờ đơi một cuộc cách mạng triệt để sẽ diễn ra vào mùa hè này tại Nhà hát của những giấc mơ.

Man Utd đang trải qua một mùa giải thất vọng. Ảnh: Internet

Trái lại những gì đang diễn ra tại Old Trafford, sau một mùa giải đầu tiên gây dựng cùng Liverpool, Bredan Rodgers đang biến đội bóng đến từ thành phố càng Liverpool thành một thế lực đáng gờm tại Premier League. Với lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả, đội bóng chủ sân Anfield khiến người hâm một của họ đi hết từ niềm vui này đến sự vui sướng khác. Đồng thời làm cho đối thủ của chính họ phải e dè trước những màn đối đầu. Trong tay vị HLV người Bắc Ai-len là một hàng công mạnh nhất Ngoại hạng khi mới chỉ đến vòng đấu thứ 28, Suarez và đồng đội của mình đã ghi tới 72 bàn thắng. Một hiệu suất cực kì đáng nể.

Câu chuyện về Liverpool và Man Chester United sẽ chẳng bao giờ là sự so sánh đơn thuần phía trên, họ là những đối thủ kình địch từ lịch sử cho đến tương lai. Hai đội bóng này đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, nhưng chưa bao giờ cuộc chiến giữa họ thiếu đi sự máu lửa. Kể từ năm 1991, lần cuối mà Liverpool đăng quang tại giải vô địch Anh, Manchester United đã 13 lần bước lên bục vinh quang.

Liverpool đang trỗi dậy sau gần 30 năm “ngủ quên”. Ảnh: Internet

Liverpool đã "ngủ vùi" gần 30 năm, bất chấp những biến động mạnh mẽ về nhân sự lẫn thay đổi về phương hướng phát triển CLB, họ vẫn đang vật vã tìm lại chính mình, cùng lúc đó, Man Utd lại cho thấy một sự trỗi dậy thần kì. Mùa giải 2010-2011, đội chủ sân Old Trafford chính thực vượt qua đội bóng thành phố cảng Liverpool để trở thành đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. Đối với Quỷ đỏ thành Manchester và cổ động viên của họ là một niềm vui khôn tả. Nhưng đối với Liverpool thì đó là một nỗi khó chịu không thể nuốt trôi.

Nhìn vào phòng thành tích thì Man Utd đang nhỉnh hơn so với đối thủ nhưng trên bảng xếp hạng hiện giờ giữa họ là khoảng cách 3 trận thắng và 23 bàn. Liverpool vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh chức vô địch còn Man Utd mục tiêu của họ là top 4. Chủ nhật này, hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh sẽ lại xảy ra một cuộc chiến. Lượt đi Quỷ đỏ vùng Merseyside đã giành chiến thắng nhưng lần này là Old Trafford và lẽ dĩ nhiên, thi đấu tại đây không thể là sự dễ dàng đối với Liverpool.

Tại giải Ngoại hạng Anh, nhiều năm trở lại đây, sắc đỏ của thành phố Manchester đã quá nổi tiếng, nhưng sau trận đấu này và sau mùa giải này, với những gì mà MU đang trình diễn, khi nói về sắc đỏ, thì sắc đỏ sẽ là sắc đỏ nào? Rất có thể không còn mặc định là của Man Utd nữa.

Duy Mưu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục