Manchester United vừa có trận thua 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 tại giải Ngoại hạng Anh của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer mùa này. Thực tế, dù nhận nhiều kỳ vọng, nhất là kể từ sau trận thắng huỷ diệt RB Leipzig 5-0, chiến lược gia người Na Uy vẫn để lại những lo lắng nhất định khi thành tích đối đầu của ông với người đồng nghiệp Mikel Arteta bên kia chiến tuyến là không tốt.
Những gì diễn ra trên sân cho thấy, Arsenal chơi không quá áp đảo Man Utd, nhưng cách mà Quỷ đỏ thành Manchester vận hành lối chơi, thiếu cân bằng và nhiều vị trí thi đấu hời hợt chính là yếu tố khiến Man Utd thất bại ngay tại Nhà hát của những giấc mơ. Bàn thua trên chấm phạt đền từ lỗi của Paul Pogba chỉ là sự trừng phạt đủ để thấy, Arsenal xứng đáng với những gì họ triển khai và khiến Man Utd "tắt điện".
Sau trận đấu, Gary Neville, một cựu danh thủ Man Utd cũng đã có những lời nhận xét thẳng thắn về Solskjaer.
"Họ đang ở một vị trí tuyệt vọng, cách chín điểm so với top đầu và Ole thực sự không tránh khỏi một khởi đầu tồi tệ ở giải đấu. Tôi không nghĩ có ai đó mong đợi cậu ấy giành được chức vô địch mùa này, nhưng hiện tại đội bóng đang tụt lại phía sau quá nhiều."
"Ole có thể phải đưa ra một số quyết định khó khăn. Còn tám tuần nữa là đến kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Cậu ấy dường như sẽ phải bực bội và đau đầu vì một vài người. Cậu ấy phải ích kỷ và thẳng tay loại bỏ những cái tên không mong muốn."
Solskjaer nói về Pogba: