Rasmus Hojlund đến Manchester United từ Atalanta vào đầu tháng 8. Sau gần 1,5 tháng vừa qua, điều bất ngờ là Man Utd chưa bán được áo đấu có tên Hojlund.
Daily Mail chia sẻ lý do đầy thú vị bởi Man Utd không có có bất kỳ chữ 'ø' Đan Mạch để dán lên áo đấu. CĐV Quỷ đỏ đã cố gắng mua áo đấu của cầu thủ 20 tuổi vào cuối ngày thứ Sáu sẽ phải chờ đợi Man Utd thiết kế chữ 'ø'. Đội chủ sân Old Trafford hứa sẽ cập nhật điều này vào thứ Tư.
Chứng kiến cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp, một số CĐV đã chỉ trích Man Utd.
"Thật là thiếu năng lực. Bản hợp đồng lớn vào mùa hè nhưng bạn vẫn không thể mua được một chiếc áo có tên Hojlund vì không có chữ 'ø' trong tiếng Đan Mạch".
Đáp trả lại, Man Utd mẫu chữ 'ø' thực sự đã xong vào thứ Năm và nói thêm rằng những chiếc áo đấu cuối cùng của tân binh sinh năm 2003 đã được bán. Chuyện hy hữu về Hojlund là vấn đề nhỏ trong hàng loạt drama mà Man Utd đang gặp phải.
Áp lực dư luận khiến Man Utd đình chỉ Antony vì cầu thủ Brazil bị tố cáo đánh bạn gái cũ.