Man City thua vì “hiệu ứng nhà... kiếng”

10:26 Chủ nhật 06/12/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nếu ví lối đá một kèm một của Stoke City đêm qua là một trò chơi “nhà kiếng” thì Man Xanh đã thật sự lạc vào ma trận của sự rượt đuổi giữa bóng và hình. Quả thật trận thắng 2-0 trước The Citizens hoàn toàn nằm trong kế hoạch của đội bóng Thợ Gốm.

Phá Man Xanh bằng thuật nhân bản

Có thể nói trước trận đấu diễn ra thì chẳng giới chuyên môn nào đánh giá cao đội bóng sọc đỏ trắng cả. Bởi lẽ giữa một Stoke City đang khủng hoảng hàng công, thiếu lực lượng vì bão chấn thương lại đương đầu với một Man City sở hữu hàng công đang thăng hoa hơn bao giờ hết. Lúc này đội bóng Thợ Gốm chỉ như “ăn mày gặp chiếu manh” mà thôi. Nhưng từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên thì mọi dự đoán hoàn toàn vô nghĩa. Thầy trò HLV Mark Hughes đã trình diễn một lối chơi rất đặc biệt và mang đậm bản sắc của những ngài Thợ Gốm.

Đêm qua, Man City thua trắng Stoke City hai bàn không gỡ. Ảnh: Internet.

Họ thành công khi chọn lối chơi áp sát ngay từ đầu với công thức một kèm một như đóng khung đối thủ của mình. Chính chiến thuật đóng vai một chiếc kính chiếu hậu ấy, các cầu thủ Stoke vừa kiểm soát các đường chuyền của MC vừa tranh thủ cơ hội cướp bóng mọi lúc có thể. Dĩ nhiên chiến thắng cách biệt hai bàn không gỡ trước đội đầu bảng đã là một kết quả đầy thán phục của Stoke rồi.

Có thể nói chiến thắng của Stoke lần này là chiến công của cả tập thể khi chiến thuật “nhân bản” của họ đã thật sự làm hàng công Man City bế tắc và mọi đường chuyền từ De Bryne, Sterling hay cả chính David Sliva cũng bị vô hiệu hóa. Và một khi khóa chặt các chân sút hàng đầu của The Citizens thì việc xuyên thủng hàng thủ để làm bàn chỉ là điều tất yếu.

Mặc dù Man City đang dẫn đầu Premier League với hàng công hủy diệt vì họ khéo che dấu mọi khuyết điểm của hàng thủ đang chắp vá và vắng nhiều trụ cột do chấn thương. Hiểu tất cả những vấn đề ẩn sau hàng công hủy diệt của Man Xanh, và công việc của Mark Hughes chỉ cần “phá bĩnh” những cây ghi bàn số một bằng toan tính “một người... kèm chặt một người”.

Báo động: A-S tấn công Man Xanh

Đội bóng thành Man không những lúng túng trước phương án kèm người sát như “gương chiếu hậu” của Stoke mà chính bộ đôi “khủng bố” A-S (Arnautovic-Shaqiri) cũng làm khổ thầy trò Pellegrini không kém. Sự tỏa sáng của “cặp đôi hoàn hảo” này cũng phần lớn nhờ vào tập thể đồng đội kèm người chắc chắn ở trung lộ. Và có hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tỏa sáng của bộ đôi A-S này.

Đội bóng thành Man lúng túng trước bộ đôi AS của Stoke City. Ảnh: Internet.

Thứ nhất không thể bỏ qua đôi chân dẻo và cái đầu đầy sáng tạo của Shaqiri. Dường như mọi đường chuyền xuất phát từ Shaqiri đều đảm bảo chất lượng và độ chính xác của nó. Mặc dù tập thể đội bóng Thợ Gốm đều phải thực hiện nhiệm vụ kèm người nhưng Shaqiri lại được tự do hơn rất nhiều. Anh chỉ làm mỗi việc là chuyền sao cho chính xác mà thôi. Chính vì không quá nặng vai trò phòng ngự nên đôi chân của “Messi Thụy Sĩ” sẽ được thanh thoát hơn rất nhiều.

Thứ hai phải kể đến đó chính là chiến thuật phòng ngự- phản công của Stoke đã được triển khai vô cùng hiệu quả cũng phần nào tăng thêm tính bất ngờ cho những lần lên bóng của bộ đôi A-S. Và phải kể đến một lần nữa chiến thuật phòng ngự kèm người như hình với bóng của Stoke cũng chi phối phần nào đến sự tập trung của Man Xanh đối với Arnautovic và Shaqiri.

Dù sao đi nữa sau trận thua này thầy trò Pellegrini sẽ hiểu hơn về chính họ và hiểu hơn về trí thông minh của Mark Hughes. Tỷ số 2-0 này là lời cảnh báo với MC vì một khi Stoke lật được bài tẩy của The Citizens thì có thể trong nay mai một đội bóng khác cũng có thể làm điều tương tự. Không những ma trận “nhà kiếng” ám ảnh họ hôm nay mà còn lắm cái bẫy khác giăng ra để giật ngôi đầu bảng đầy tham vọng mà Sterling và đồng đội đang nắm giữ.

(Bạn đọc: Trang Ý)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

10:02 06/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục