Lukaku: "Tôi đã khóc hàng ngày trong nhiều tuần"

15:52 Thứ năm 17/10/2024

TinTheThao.com.vnPhát biểu trên podcast "Friends of Sport", Romelu Lukaku đã chia sẻ về những trải nghiệm gần đây của anh với đội tuyển quốc gia Bỉ.

Romelu Lukaku có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, anh vẫn thường xuyên bị chỉ trích khi bỏ lỡ các cơ hội. Cuộc sống của tuyển thủ Bỉ ở Man United, Chelsea cũng không được suôn sẻ cho lắm.

Lukaku đau đớn sau World Cup 2022.

Lukaku đã thảo luận về việc anh vắng mặt trong các trận đấu gần đây của Bỉ tại Nations League và hy vọng được trở lại đội tuyển quốc gia: "Tôi hy vọng sẽ tìm lại được niềm đam mê chơi bóng cho Bỉ, để ngọn lửa đó bùng cháy trở lại với Quỷ đỏ. World Cup tiếp theo sẽ diễn ra sau hai năm nữa và có vẻ như còn rất xa vời vào lúc này".

Cầu thủ 31 tuổi này giải thích rằng việc không thành công ở các giải đấu lớn là yếu tố chính khiến anh quyết định tạm nghỉ thi đấu quốc tế. "Tôi thực sự muốn trở lại đội tuyển quốc gia với cảm xúc tốt đẹp và đảm nhận vai trò lãnh đạo. Nhưng bạn không thể mong đợi tôi sẽ vui nếu chúng tôi không giành chiến thắng. Đó là điều duy nhất còn thiếu đối với tập thể này".

Tiền đạo của Napoli cũng chia sẻ về hậu quả cảm xúc sau khi Bỉ sớm bị loại khỏi World Cup 2022 tại Qatar, nơi anh đã chơi mặc dù bị chấn thương và không thể tạo ra tác động đáng kể: "Tôi muốn ở đó vì đất nước, vì huấn luyện viên và đội tuyển cần tôi. Đó là lần đầu tiên sau 29 năm, bóng đá thực sự ảnh hưởng đến tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chứng trầm cảm, nhưng tôi đã khóc hàng ngày trong nhiều tuần. Ngay cả khi đi nghỉ. Thierry Henry sẽ gọi cho tôi ba lần một ngày."

Mùa bóng này, Lukaku đang có màn trình diễn thăng hoa cùng Napoli. Anh ghi 3 bàn thắng, cung cấp 4 pha kiến tạo, giúp đội bóng của Conte dẫn đầu BXH Serie A.

Minh Tuấn | 15:52 17/10/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục