Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây với Onda Cero, Luis Suarez đã có những chia sẻ về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có việc FIFA đưa ra án treo giò khá nặng cho ngôi sao sinh năm 1987 với hành động ‘cắn’ Giorgio Chiellini tại kỳ World Cup 2014.
Vụ việc nói trên đã khiến mối quan hệ giữa Suarez và cơ quan cao nhất của làng túc cầu thế giới trở nên tệ hơn rất nhiều. Chân sút của Barcelona cho hay: “Tôi đã chịu đựng rất nhiều. Tôi cũng là một con người và tôi có cảm xúc. Con gái của tôi biết bố nó đã phải trải qua những gì. Chúng tôi đang chuẩn bị lên máy bay để đến Rio và thi đấu trước Colombia thì gia đình tôi đã không được đưa lên áy bay, và cha của lũ trẻ không được tiếp tục thi đấu. Hãy tưởng tượng điều đó xem.”
“Đó là một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi là một người cha và tôi cũng có cả xúc. Chuyện tương tự xảy ra khi tôi đến Barcelona. Họ nói với con tôi rằng tôi sẽ đi tập luyện. Nhưng tôi đi cùng lũ trẻ và phải tập luyện trong một phòng tập, giống như đi trốn, bởi vì tôi không thể đến trung tâm tập luyện. Tôi đã rất đau khổ.”