Liverpool: Hồi sinh nhờ chiêu “khích tướng”

23:22 Thứ hai 19/01/2015

Ở Liverpool hiện tại, người ta đang nhắc tới Brendan Rodgers như một vị "quân sư" cao tay ấn với bí quyết giúp đội bóng hồi sinh.

Khi Brendan Rodgers cũng biết “khích tướng”

Đêm cuối tuần, Liverpool đã có màn trình diễn xuất sắc trên SVĐ Villa Park của Aston Villa để qua đó giành trọn vẹn 3 điểm, đồng thời tiếp nối chuỗi trận ấn tượng thời gian qua. Thành quả mà “Quỷ đỏ vùng Merseyside” đạt được có dấu ấn rất lớn từ HLV Brendan Rodgers.

Ông thầy người Bắc Ireland không nghĩ ra cách tân chiến thuật nào quá đặc biệt, Liverpool vẫn chơi ban bật đập nhả như bao năm qua. Những con người ở sân Anfield vẫn vậy, đội bóng chưa có động thái rõ ràng nào trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng Rodgers lại có một bí quyết giúp họ chơi như lên đồng: đó là kế “khích tướng”.

HLV Brendan Rodgers đang thành công với chiêu "khích tướng". Ảnh internet

Rodgers sử dụng chiêu này rất thường xuyên, bằng nhiều hình thức khác nhau. Ông tuyên bố sẽ để Simon Mignolet ngồi dự bị và sử dụng Brad Jones (thực tế ông ta đã làm), thậm chí còn hứa hẹn mang về một thủ môn đẳng cấp nhằm thay thế cậu học trò sa sút như Victor Valdes, Iker Casillas.

Ông từ chối cho Mamadou Sakho đá chính trong bối cảnh hàng phòng ngự Liverpool chơi cực kì thê thảm. Và ông quyết định đẩy Raheem Sterling lên chơi tiền đạo cắm trái sở trường, dù biết tài năng trẻ chẳng hề thích thú chút nào.

Kết quả: Mignolet có 3 trận đấu xuất thần sau khi trở lại vị trí số 1 khung gỗ. Mamadou Sakho chứng minh đẳng cấp của hậu vệ hàng đầu nước Pháp bên cạnh bộ đôi Skrtel – Lovren, thậm chí anh còn chiếm luôn suất đá chính từ người thứ hai. Trong khi đó, Sterling bùng nổ dữ dội với vai trò hộ công quen thuộc.

Không chỉ khích tướng người cũ, Rodgers còn mạnh dạn loại bỏ những trụ cột cũ sa sút phong độ (như đội trưởng Steven Gerrard) để tin dùng những gương mặt vốn không có nhiều cơ hội đá chính, nhưng lại tràn trề nhiệt huyết như Fabio Borini, Emre Can hay Lazar Markovic. Tất cả bọn họ - dù không quá bùng nổ - nhưng cũng chơi tròn vai và tuân thủ tốt chiến thuật của ông thầy người Bắc Ireland đề ra.

Một luồng sinh khí mới đang tràn ngập ở Liverpool – từ những người mới tới những người cũ. Tất cả đều nhờ “quân sư” Brendan Rodgers với chiêu “khích tướng” cao tay.

Qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai

Tính cả trận đấu với Aston Villa đêm qua, Liverppol đã có trận thứ 6 liên tiếp bất bại tại Premier League (4 thắng, 2 hòa). Tính rộng ra mọi đấu trường, con số này là 8. Thành tích hết sức ấn tượng.

Trong chuỗi trận này, “Quỷ đỏ vùng Merseyside” bỏ lại đằng sau nhiều đối thủ cực kì khó chịu như Swansea City – CLB từng hạ gục MU hay Sunderland – đội bóng làm đội đầu bảng Chelsea toát mồ hôi hột. Ấn tượng hơn cả phải kể đến việc cầm hòa CLB Arsenal trên thế thắng.

Liverpool đang trở lại với cuộc đua Premier League. Ảnh internet

Trên BXH, Liverpool vươn lên thứ 7 sau gần 20 vòng đấu làm quen với những vị trí thuộc nửa dưới và chỉ còn kém nhóm dự cúp châu Âu đúng 1 điểm. Đây thực sự là bước tiến thần sầu của “Quỷ đỏ vùng Merseyside” trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt với muôn vàn khó khăn hồi đầu mùa.

Thành tích bết bát kéo theo sự chỉ trích từ dư luận, sức ép từ các CĐV, song song với ảnh hưởng không tốt từ sự vụ đội trưởng Steven Gerrard tuyên bố chia tay đội bóng sau 17 năm gắn bó. Tất cả không làm Brendan Rodgers và các học trò chùn bước.

Chặng đường Premier League của Liverpool năm nay trầm lắng hơn năm trước nhiều. Liverpool cũng “biết mình, biết ta” hơn và loại bỏ cái hư danh "đương kim á quân" để chơi thứ bóng đá lạnh lùng hơn. Nhưng nếu cứ thể hiện phong độ bùng nổ, họ có thể thách thức MU, Man City, Southampton, hay thậm chí cả đội đầu bảng Chelsea trong phần còn lại mùa giải 2014/15.

Premier League hãy coi chừng, Liverpool đã bắt đầu vào guồng!

Đỗ Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục