Lăng kính: Xin Fabregas đừng tuyệt vọng...

14:36 Thứ ba 13/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Ngôi sao của Chelsea chính là vết gợn duy nhất bên phía ĐT Tây Ban Nha trận thắng 1-0 trước Ukraine rạng sáng nay.

1. Do đã chắc suất đến nước Pháp tham dự EURO 2016 vào mùa Hè năm sau nên HLV Vicente del Bosque cũng quyết định sử dụng một đội hình xuất phất bao gồm nhiều cầu thủ trẻ, như Nolito, San Jose, Mario, Alcacer, Etxeita hay Nacho… Trong một tập thể như vậy, chẳng có gì quá bất ngờ khi Cesc Fabregas chính là cái tên sáng giá nhất.

Đáng chú ý, cuộc chạm trán Ukraine đêm qua cũng là trận đấu thứ 100 của cựu ngôi sao Arsenal trong màu áo ĐT Tây Ban Nha và vinh dự hơn nữa, khi HLV Del Bosque còn vui lòng trao cho F4 chiếc băng thủ quân bên phía đội bóng xứ sở Bò tót. Trên khán đài, ông thầy khó tính Jose Mourinho cũng có mặt, như để chờ sẵn một buổi “lễ tôn vinh” cậu học trò.

Nhưng rồi, Fabregas đã khiến cho tất cả phải cảm thấy hụt hẫng bằng tình huống thực hiện hỏng ăn quả phạt đền 11 mét ngay trong hiệp một trận đấu…

Fabregas không thắng được thủ thành Pyatov bên phía Ukraine trên chấm phạt đền. Ảnh: Internet.

2. Ai cũng biết rằng tiền vệ người Tây Ban Nha đang không có được phong độ tốt. Kể từ đầu mùa đến giờ thì sự sa sút của Fabregas chính là một phần nguyên nhân đáng kể khiến Chelsea liên tục “ngụp lặn” trên bảng xếp hạng Premier League. Mặc dù vậy, thật khó tin là điều này lại gây ra những ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý đối với cựu cầu thủ Barcelona.

Chứng kiến nét mặt đầy căng thẳng kéo theo những nhịp thở gấp gáp của F4 khi anh đứng trước chấm đá phạt penalty, người ta có cảm giác rằng cựu cầu thủ Barcelona đã không còn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Khi Fabregas không còn tự tin, cũng khó lòng có thể đòi hỏi ngôi sao 28 tuổi này chơi với đúng đẳng cấp của mình.

Xin Fabregas đừng tuyệt vọng. Ảnh: Internet.

3. Danh hài nổi tiếng người Anh trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX, Charlie Chaplin từng nói rằng: “Tuyệt vọng là ma túy. Nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng.”

Ở một phương diện nào đó, Fabregas đương nhiên chưa đến nỗi tuyệt vọng mà cố tỏ ra thờ ơ trước mọi trách nhiệm trên sân cỏ. Thế nhưng, xét về lâu về dài, nếu như ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn không thể tìm lại được cảm giác tự tin cần thiết, sự sa sút hoàn toàn có thể chuyển dần sang trạng thái “bất cần”, giống như lời Charlie Chaplin.

Chắc chắn, không ai muốn thấy một Cesc Fabregas hào hoa trong quá khứ cứ ngày càng trở thành “kẻ phế nhân” theo cách như vậy. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phải phụ thuộc vào chính bản thân tiền vệ 28 tuổi.

Chỉ xin Fabregas đừng tuyệt vọng, nhé!

Bạch Dương | 14:00 13/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục