Lăng kính: Những tiền vệ trung tâm của Đức đang chững lại

10:28 Chủ nhật 20/12/2015

(TinTheThao.com.vn) - Từng có một giai đoạn Die Mannschaff lâm vào cảnh “khủng hoảng thừa” ở khu vực trung tâm bởi xuất hiện quá nhiều cái tên xuất sắc. Nhưng ở thời điểm hiện tại hàng loạt cái tên từng làm mưa, làm gió đó đang chững lại một cách bất ngờ.

Vào thời điểm từ khoảng 2012-2014, Joachim Loew đã rơi vào một cơn đau đầu thực sự bởi xuất hiện rất nhiều ứng viên cho vị trí cặp đôi tiền vệ trung tâm bởi tình trạng tre chưa già, măng đã mọc.

Từng có thời điểm HLV Joachim Loew phải đau đầu vì khủng hoảng thừa tiền vệ trung tâm. Ảnh: Internet.

Những cái tên thừa sức khoác áo tuyển lúc đó ở khu trung tuyến là Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Illkay Gundogan, Sami Khedira, Lars Bender, Sven Bender, Emre Can,… lúc đó họ đều thể hiện những phẩm chất xuất sắc khác nhau và làm cho cuộc cạnh tranh trở nên vô cùng nóng bỏng.

Nhưng vì nhiều lý do, những cái tên trên bắt đầu đồng loạt không duy trì được phong độ như trước thậm chí đã manh nha từ trước khi Đức vô địch World Cup 2014 khiến nhiều người hâm mộ Cỗ xe tăng lo lắng.

Với Bastian Schweinsteiger, Cúp Vàng 2014 đã là đỉnh cao cuối cùng của tiền vệ tài ba này và gần như anh chỉ còn góp mặt ở Die Mannschaff để truyền thụ lại kinh nghiệm cho các đàn em và có ý nghĩa làm biểu tượng tinh thần của đội bóng.

Hai cầu thủ đang ở độ tuổi sung sức là Khedira và Gundogan lại đen đủi dính những chấn thương quái ác với mức độ nghiêm trọng làm hai cầu thủ này phải chật vật tìm lại chính mình. Khedira phải rời Real Madrid bởi không còn chỗ đứng và vất vả tìm một vị trí tại Juventus trong khi Gundogan mới phần nào lấy lại được phong độ trong thời gian gần đây sau hơn 1 năm rời xa sân cỏ.

Hai anh em Bender từng khiến bao đội bóng thèm thuồng và là những nhân tố quan trọng trong đội hình Dortmund và Bayer Leverkusen giờ đây hoàn toàn mất hút và không còn được nhắc đến nhiều nữa. Cả hai dường như chỉ là những nhân tố trẻ tỏa sáng được một thời gian và không duy trì được đẳng cấp lâu dài.

Nhưng trong thời gian gần đây, hàng loạt những cái tên ấy lại đang bất ngờ sa sút không phanh. Ảnh: Internet.

Cái tên được kỳ vọng nhất sẽ sớm trở thành thủ lĩnh của Đức là Toni Kroos lại đang bất ngờ sa sút không phanh trong thời gian gần đây. Ngôi sao 25 tuổi này không hợp với triết lí của Rafael Benitez và mờ nhạt trong phần lớn thời điểm đã qua của mùa giải. Trong bối cảnh Euro 2016 đã cận kề thì đây là điều hết sức nguy hiểm bởi Joachim Loew đặt kì vọng rất lớn vào anh.

Những cái tên trẻ hơn một chút như Emre Can, Matias Ginter cũng chỉ dừng ở mức tiềm năng và chưa thể khẳng định họ có thể thay thế được khoảng trống nếu các đàn anh để lại. Những ngôi sao trẻ trên cần thêm một khoảng thời gian nữa để khẳng định mình trước khi nghĩ đến chuyện xa xôi hơn.

Rõ ràng, từ chỗ thừa thải nhân sự, người Đức đang vô cùng lo lắng cho kì EURO 2016 đã đến gần. Hơn lúc nào hết, Joachim Loew đang cầu mong cho các lá bài quan trọng của ông sớm trở lại phong độ cao nhất để giúp Die Mannschaff chinh phục Cúp vàng Euro, giấc mơ mà họ đã đau đáu đúng 20 năm nay.

Quốc Tuấn | 10:14 20/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục