Lăng kính: Michel Platini - nhà bác học thiên tài?

16:26 Thứ tư 14/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Những kịch bản đầy bất ngờ tại vòng loại EURO 2016 đã chứng minh rằng Michel Platini hoàn toàn có lý khi mơ mộng về một ngày hội bóng đá “lớn nhất” châu Âu…

1. Thời điểm Michel Platini đưa ra ý tưởng nâng số đội tuyển tham dự VCK EURO từ 16 lên thành 24, giới truyền thông châu Âu thậm chí đã dè bỉu vị Chủ tịch UEFA như một… kẻ tâm thần. Bên cạnh những vấn đề liên quan đến tài chính hay khâu tổ chức thì sự chênh lệch đáng kể về mặt đẳng cấp giữa các đội bóng được dự báo sẽ trở thành nguyên nhân khiến cho chất lượng chung của giải đấu bị suy giảm, từ vòng loại đến vòng chung kết.

Nhiều người thậm chí còn tin rằng các ông lớn ở lục địa già sẽ chẳng tốn mấy công sức để đặt chân đến nước Pháp vào mùa Hè 2016. Vòng loại EURO từ chỗ giàu tính cạnh tranh bỗng dưng trở thành một giải đấu mang tính chất “thử nghiệm” và “tập huấn” dành cho những đội bóng tên tuổi.

Thành công của ĐT xứ Wales là hình ảnh tiêu biểu về một nền bóng đá châu Âu cân bằng. Ảnh: Internet.

2. Mặc dù vậy, sau khi chứng kiến lượt trận cuối cùng của vòng loại EURO 2016 vừa kết thúc cách đây gần một ngày, có vẻ như mọi nghi ngờ đã được giải đáp trọn vẹn. “Sự chênh lệch” mà giới chuyên môn không ít lần đề cập đến, trên lý thuyết vẫn còn tồn tại. Thế nhưng, khoảng cách giữa các đội bóng châu Âu bây giờ đã xích lại gần nhau hơn rất nhiều.

Cụ thể, trong số 4 cái tên đầu tiên đoạt vé tới EURO 2016 (Anh, Áo, Iceland, CH Czech), chỉ có Tam Sư được xem là ông lớn. Trước đó, ai dám tưởng tượng rằng Áo, Iceland và CH Czech sẽ thi đấu bùng nổ đến như vậy? Những nhà ĐKVĐ Thế giới, ĐT Đức cũng gặp không ít khó khăn sau thất bại 0-1 trước CH Ireland ở vòng áp chót và phải chờ đến lượt đấu cuối cùng mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Tương tự, các CĐV Tây Ban Nha và Italia cũng không ít lần phải trải qua những giai đoạn “khủng hoảng” khi chứng kiến đội nhà sảy chân bất ngờ. Trên thực tế, cả hai nhà cựu vô địch châu Âu đều chỉ có thể giành vé tới Pháp sau loạt đấu áp chót, vất vả hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu.

Hà Lan bị loại chính là cú sốc lớn nhất tại vòng loại EURO 2016. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, số phận của các đại gia vừa nên trên xem chừng vẫn còn đỡ “thê thảm” hơn Hà Lan, đội bóng "có số má" đầu tiên phải sớm nói lời chia tay EURO 2016. Sự kiện này thậm chí còn trở nên đáng suy ngẫm hơn nữa nếu như biết rằng, ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mùa Hè năm sau sẽ xuất hiện thêm 5 đội bóng chưa từng một lần tham dự giải đấu, là Xứ Wales, Albania, Bắc Ireland, Iceland và Slovakia.

3. Trong quá khứ, Michel Platini từng bị xem là một “kẻ phá hoại bóng đá” khi liên tục đề xuất về những ý tưởng đầy viển vông và huyễn hoặc, tiêu biểu như việc yêu cầu sử dụng… thẻ trắng (lai giữa thẻ vàng và thẻ đỏ!) hay đòi tổ chức The Nations League, một giải đấu vô địch châu Âu cấp độ “mini” theo thể thức… đá vòng tròn?

Michel Platini - nhà bác học thiên tài của thế giới bóng đá. Ảnh: Internet.

Mặc dù vậy, cho đến bây giờ, khi mà nền bóng đá châu Âu đang ngày càng phát triển theo xu hướng cân bằng và “không khoảng cách”, dường như vị Chủ tịch UEFA đã tìm ra câu trả lời đanh thép nhất dành cho những kẻ chống đối lại mình.

Nhà vật lý học vĩ đại, Albert Einstein từng nói: “Trí tưởng tượng thì quan trọng hơn kiến thức.”, một nhận định có lẽ là hoàn toàn chính xác đối với Platini vào thời điểm hiện tại.

Hãy thử hình dung về một ngày hội bóng đá "lớn nhất" châu Âu vào mùa Hè nước Pháp năm sau (24 đội tuyển tham dự), khi đó người ta mới thấy rằng Platini là một thiên tài thực sự, một nhà bác học “điên rồ” của thế giới bóng đá

Bạch Dương | 16:00 14/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục