Kỷ luật tăng nặng, liệu có xứng đáng với ông Gong?

04:21 Thứ tư 13/12/2023

TinTheThao.com.vnCâu chuyện giữa HLV Gong Oh-kyun và cầu thủ Trần Văn Kiên thêm một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh về thái độ và tinh thần fair play trên sân cỏ Việt Nam.

Như đã thông tin, phút 35 trong màn đọ sức giữa CLB Nam Định và CAHN tại vòng 5 V-League 2023/2024, căng thẳng bỗng nổ ra giữa HLV Gong Oh-kyun bên phía nhà ĐKVĐ với cầu thủ Trần Văn Kiên của đội chủ sân Thiên Trường. Tình huống diễn ra khi bóng đi hết đường biên dọc, chiến lược gia người Hàn Quốc dùng chân cản bóng. Trong lúc nóng nảy muốn trận đấu tiếp tục diễn ra, hậu vệ sinh năm 1996 dùng tay đẩy vào người ông thầy bên phía đối thủ để giành lại bóng. 

Bất ngờ bị vung tay vào ngực, nhà cầm sinh năm 1974 phản ứng quyết liệt, cởi áo khoác như muốn "ăn tươi nuốt sống" cầu thủ đội chủ nhà. Trước pha va chạm, trọng tài Nguyễn Đình Thái đã phạt thẻ vàng với cả Trần Văn Kiên lẫn HLV Gong Oh-kyun. Tuy vậy, sự việc chưa dừng lại ở đó khi BTC V-League 2023/2024 đã gửi hồ sơ lên Ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị xem xét tình tiết tăng nặng và đưa ra án phạt nguội. Vậy trên thực tế, những người có liên quan ở sự việc trên có xứng đáng bị kỷ luật.

c - Bóng Đá

HLV Gong Oh-kyun nổi nóng sau tình huống va chạm với Trần Văn Kiên. Ảnh: Vietnamnet.

Cần phải nhìn nhận rằng, hành động của HLV Gong Oh-kyun ở trận đấu vừa qua là điều chưa từng thấy kể từ khi ông bén duyên cùng bóng đá Việt Nam. Ông thầy 49 tuổi luôn được biết đến với phong cách hiện đại, vui vẻ, thân thiện và đầy nhiệt quyết. Rõ ràng, những phản ứng có phần thái quá khiến hình ảnh tốt đẹp của chiến lược gia người Hàn Quốc vơi đi rất nhiều trong mắt NHM.

Trong tình huống va chạm với Trần Văn Kiên, dù có vô tình hay cố ý thì HLV Gong cũng có tác động phần nào làm gián đoạn trận đấu để cầu thủ Nam Định không thể sớm đưa bóng vào cuộc. Hành động đó mang lại lợi thế cho CLB CAHN. Nó chưa phù hợp với trận đấu đang diễn ra với nhịp độ nhanh khi đội chủ nhà đang nôn nóng tìm bàn thắng gỡ hòa. Rõ ràng, đây là pha bóng thiếu fair play của cựu thuyền trưởng U23 Việt Nam.

Một yếu tố khác cần phải đề cập là hành động cởi áo phản ứng dữ đội, thậm chí muốn lao vào cầu thủ đội chủ nhà của HLV Gong Oh-kyun cũng chưa phù hợp với tinh thần thể thao mà V-League muốn mang đến. Như HLV Velizar Popov của Thanh Hóa đã nói sau sự cố trên sân Bình Định: "Đây là trận đấu bóng đá, chứ không phải đánh nhau”. Với tư cách của một người thầy, cơn nóng giận của ông Gong cũng là điều không nên xảy đến. Lẽ ra, nhà cầm quân xứ Kim Chi cần xử lý ôn hòa hơn thay vì hành động như những gì đã diễn ra.

c - Bóng Đá

Hậu vệ Trần Văn Kiên cần điều chỉnh hành vi của mình trên sân cỏ. Ảnh: VPF.

Với Trần Văn Kiên, có thể hiểu được sự nôn nóng của cầu thủ sinh năm 1996 muốn nhanh chóng đưa bóng vào cuộc khi đội nhà đang bị dẫn trước. Tuy vậy, hành động vung tay vào ngực HLV Gong cũng là điều hết sức đáng lên án với một cầu thủ. Bởi lẽ, đây được xem là bạo lực sân cỏ, điều không được phép xuất hiện tại môn thể thao vua. Hơn thế nữa, hậu vệ sinh năm 1996 đã vi phạm chuẩn mực của một cầu thủ với bậc tiền bối - người lớn tuổi hơn mình.

Câu chuyện của HLV Gong Oh-kyun đã khép lại êm đẹp bằng sự trao đổi và tiếng nói chung của 2 người. Tuy vậy, Ban Kỷ luật (VFF) cũng cần lên tiếng chấn chỉnh bởi ai cũng có cái sai trong sự việc trên, nhất là cả 2 làm cho hình ảnh của V-League trở nên xấu đi trong mắt NHM. Bởi lẽ, các CĐV luôn mong muốn chứng kiến các trận đấu kịch tính, hấp dẫn với tinh thần đề cao môn thể thao vua.

Danh Nguyễn | 03:23 13/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục