Klopp: "Tôi muốn phát khóc vì Salah..."

07:18 Chủ nhật 30/12/2018

Mohamed Salah vừa có một hành động đẹp trong trận Liverpool hủy diệt Arsenal.

Sau mùa giải đầu tiên như mơ với 44 bàn sau 52 trận trong màu áo Liverpool, đến mùa giải này, Mohamed Salah đã có những lúc bị nghi ngờ về khả năng thực sự, rằng liệu anh có phải ngôi sao một mùa khi liên tục im tiếng trong các trận đấu.

Tiền đạo người Ai Cập trả lời những nghi ngờ bằng 7 bàn thắng trong 6 trận gần nhất, nâng tổng số bàn thắng của anh từ đầu mùa lên thành con số 16. Tuy vậy, chừng đó vẫn là chưa đủ để anh hoàn toàn dập tắt những sự ái ngại, Salah cần nhiều bàn thắng hơn nữa.

Đội hình kết hợp Liverpool - Arsenal: Pháo thủ lép vế toàn tập - Bóng Đá

 Salah đang dần lấy lại phong độ sát thủ.

Ở những phút cuối của hiệp 1 trong trận gặp Arsenal mới đây, cựu sao Roma đã mang về một bàn thắng từ chấm phạt đền. Đến phút 65 của trận đấu, Salah đứng trước cơ hội lập cú đúp cho riêng mình từ tình huống tương tự, nhưng anh lại bất ngờ nhường quyền đá penalty cho Roberto Firmino, người đồng đội đã có 2 bàn thắng trước đó.

HLV Jurgen Klopp đã rất cảm động trước hành động này: "Chúng ta đều biết ở hiệp 2, trận đấu vẫn chưa kết thúc và chúng tôi muốn hoàn toàn kiểm soát tình hình."

"Khi Mo Salah nhường quả penalty cho Bobby tôi đã gần như rơi nước mắt, bởi chúng ta đều biết Salah muốn có bàn thắng đến mức nào. Điều đó thật tuyệt. Giáng sinh đã qua nhưng nó vẫn còn ở lại với những chàng trai này."

Thanh Vũ | 04:45 30/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục