“King” Kahn – Biểu tượng của người Đức

09:20 Thứ sáu 04/01/2013

Trong giới túc cầu chẳng có mấy ai được người ta đặt cho những biệt hiệu là "King Kahn" hay "Der Titan”. Và sự nghiệp đầy kiêu hãnh của anh đã là một phần của lịch sử bóng đá thế giới. Đó là những gì người ta nghĩ đầu tiên khi nhớ về huyền thoại Oliver Kahn!

Kahn có thể chiến đấu dù máu đang chảy! - Ảnh:Internet

Đến nay, tôi vẫn còn nhớ như in những lúc Kahn hò hét ầm ĩ mỗi khi bắt bóng vừa để “hù doạ” đối phương vừa để khích lệ tinh thần của đồng đội. Và trong sự nghiệp huyền thoại của mình thì Kahn đã từng ba lần đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất thế giới, đó là chưa kể đến danh hiệu cao quý: cầu thủ xuất sắc nhất Word Cuo 2002 – Kahn là thủ môn duy nhất trong lịch sử có được danh hiệu này.

Những thành công ấy không phải đơn thuần muốn là được. Bằng sự chăm chỉ, nhẫn nại trong khi luyện tập, Kahn có được phản xạ cũng như kỹ năng bắt bóng rất tốt. “Không ở đâu mà ranh giới giữa một người hùng và một kẻ chiến bại lại mong manh như ở vị trí thủ môn”. Không chỉ ra sức luyện tập khả năng bắt bóng, Kahn còn tự luyện khả năng chịu đựng sức ép tâm lý.

NHM thế giới đã từng phải ngã mũ trước ý chí thép của Kahn, khi anh là người hùng trong trận chung kết Champions League 2001, khi anh cản phá thành công 3 trái phạt đền của Valencia để đưa Munich lên ngôi lần thứ 4. Ở đó người ta không chỉ nhìn thấy Kahn bản lĩnh kiên cường mà còn hội tụ đầy đủ điều mà ta vẫn thường gọi: tinh thần Đức – biểu tượng ý chí Đức!

Chắc hẳn rằng, không chỉ riêng tôi mà còn hàng triệu người hâm mộ trên thế giới luôn nhớ về “King Kahn”. Đến hôm nay, thủ thành Neuer đang là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, chẳng ai so sánh anh với Kahn, bởi tất cả hiểu rằng, Kahn là duy nhất, là số 1, anh là biểu tượng của cả nền bóng Đức và Bayern Munich từ Euro 1996 đến những năm 2006.

Suốt cuộc đời bạn có thể có rất nhiều thần tượng nhưng không phải thần tượng nào cũng có được bản lĩnh và tinh thần bất diệt như Kahn. Bởi với Kahn, máu có rơi trên mặt, một nắm đấm có thể tung ra với đối phương, một tiếng hét đến tưởng chừng như “đứt” cổ họng với đồng đội…nhưng phải tiến lên và tiến lên để chiến thắng, dù cho ở nghịch cảnh nào đi chăng nữa!

Bấy nhiêu thôi, cũng đủ khiến cho tôi và hàng triệu người khác yêu Oliver Kahn – thần tượng anh mãi mãi. Anh là tượng đài vĩ đại nhất từ cá tính đến tài năng. Trong khung thành và người đội trưởng nếu có thể lựa chọn thì đội Đức và Bayern Munich chỉ cần 1 mình “King Kahn” là đủ!

(Bạn đọc: Văn Quốc Nhân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục