Rất nhiều ý kiến cho rằng Paul Pogba là nguyên nhân chính dẫn đến việc Jose Mourinho bị ban lãnh đạo Manchester United sa thải. Cầu thủ người Pháp đã phải ngồi trên ghế dự bị ở 3 trận đấu cuối cùng dưới thời chiến lược gia 55 tuổi và rõ ràng anh không cảm thấy thoải mái.
Ngay khi Mourinho ra đi, Pogba bỗng dưng "hoá quái vật" dưới bàn tay Ole Gunnar Solskjaer. Cùng với David De Gea, cựu ngôi sao Juventus đưa Man Utd thắng một mạch 6 trận liên tiếp tiếp, ghi 17 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 3 lần và cũng không bao giờ bị thủng lưới quá 1 bàn/trận.
Tuy nhiên, cựu tiền vệ Paul Scholes lại tuyên bố rằng sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Mourinho và Antonio Valencia mới là mấu chốt khiến ông phải ra đi. "Jose không còn yêu mến Antonio, người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Thực sự không thể, không bao giờ với Antonio được. Đó là dấu hiệu lớn cho thấy một điều gì đó không đúng đã xảy ra". Scholes chia sẻ.
Trên thực tế, chính Mourinho từng chỉ trích ngôi sao người Ecuador vì thái độ tập luyện hồi đầu mùa giải, trong khi chính hậu vệ 33 tuổi đã thích một bài đăng liên quan đến viễn cảnh sa thải ông thầy. Kể từ đó, Valencia hiếm khi xuất hiện cho đến thời điểm huấn luyện viên 55 tuổi ra đi.