Khoảnh khắc Serie A: Ngày của người Argentina tại Olympico

21:21 Chủ nhật 28/04/2019

TinTheThao.com.vnHọ đều là những người đang bị chỉ trích rất nhiều, phong độ sa sút hoặc tuổi tác đã cao. Thế nhưng, vào 1 ngày đẹp trời, tất cả đã cùng nhau tỏa sáng để đưa các Romanista trải qua cảm giác ngất ngây trong men say chiến thắng.

Sau quãng thời gian dài u ám, những người yêu mến AS Roma lại bắt đầu mơ mộng. Nếu giành chiến thắng trước Cagliari, Giallorossi sẽ tạm thời bay vào nhóm giành quyền tham dự UEFA Champions League, điều còn khá mới mẻ với chính họ trong mùa giải này. Đội khách đến từ Sardinia đã không còn nhiều động lực và việc giành trọn vẹn 3 điểm là nhiệm vụ không thể không hoàn thành với thầy trò ông Claudio Ranieri. Thế nhưng, các Romanista vẫn cảm thấy lo. Đã rất nhiều lần các cầu thủ của họ trượt ngã khi ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

 - Bóng Đá

 Federico Fazio mở màn cho 1 ngày thăng hoa của những người Argentina.

Song, sự lo lắng ấy đã nhanh chóng được xua tan. Những người Argentina đã lần lượt lên tiếng. Phút thứ 5, AS Roma được hưởng 1 quả đá phạt góc. Federico Fazio lao vào dũng mãnh, bật cao hơn tất cả để đánh đầu đưa trái bóng bay qua trước mặt thủ môn Alessio Cragno, khẽ chạm cột dọc rồi đi vào khung thành. Mặc dù thủ môn người Italia cố gắng đẩy ra, nhưng bóng đã lăn qua vạch vôi.

Trong lúc các đồng đội vẫn đang phân trần với trọng tài chính thì Fazio đã lặng lẽ chạy đến khoác vai Lorenzo Pellegrini và bắt đầu màn ăn mừng. Cựu trung vệ của Tottenham là người nổ phát súng đầu tiên, giữa thời điểm những lời chỉ trích dành cho anh vẫn còn vang vọng trên các khán đài. Fazio mùa giải này đã không còn giữ được phong độ như ngày trước. Ở tuổi 32, anh đã trở nên chậm chạp hơn, thân hình cao lớn cũng khiến khả năng xoay xở càng kém hơn. Tuy nhiên, 1 điều ít ai ngờ tới, đó là pha lập công vào lưới Cagliari đã là bàn thắng thứ 4 của anh, ngang bằng với Diego Perotti và vượt trội so với tài năng trẻ Justin Kluivert dù anh chỉ chơi ở vị trí trung vệ.

Chỉ 3 phút sau, người Argentina thứ 2 đã điền tên mình lên bảng tỉ số. “Cơn lốc” Justin Kluivert dẫn bóng bên hành lang cánh phải rồi chuyền đến chân Javier Pastore. Tiền vệ 30 tuổi tung ra cú đá bằng lòng trong, nhẹ nhàng khiến Cragno vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Trong niềm vui vỡ òa, anh dang rộng 2 tay rồi ngượng ngùng chạy đến chia vui cùng với các đồng đội.

 - Bóng Đá

 Ánh mắt sáng rực của Javier Pastore trong bàn thắng thứ 2.

Đó mới chỉ là bàn thắng thứ 2 của Pastore cho Giallorossi, người đã chuyển đến Olympico với rất nhiều sự kì vọng và nở 1 nụ cười rất tươi khi mới xuống sân bay Roma. Tuy nhiên, lần trở về Italia của anh lại không như 1 giấc mơ. Những chấn thương đã khiến cựu sao PSG không thể đóng góp nhiều cho đội bóng của mình và các Romanista đã cho rằng anh sẽ phải ra đi vào mùa hè sắp tới. Từ nụ cười rạng ngời trong phút ban đầu, Pastore bị xem là bản hợp đồng thất bại của Monchi.

Sau những năm cuối cùng tại Parc des Princes, ngôi sao 30 tuổi đã trở nên điềm đạm hơn. Anh trân trọng từng giây phút được xuất hiện trên sân và luôn nỗ lực tập luyện để đáp trả lại những sự chỉ trích bằng chính màn trình diễn của mình. Pastore vẫn còn đó ánh mắt sáng rực, hoạt động năng nổ trong phần lớn thời gian của trận đấu trước khi được thay ra trong cái ôm của Diego Perotti và Claudio Ranieri. Nếu may mắn hơn, anh đã có được bàn thắng thứ 2. Cú sút của anh đã đánh lừa được Cragno nhưng lại đưa bóng chạm xà ngang.

Pastore rời sân trong những tiếng vỗ tay trên các khán đài Olympico để nhường chỗ cho 1 người Argentina khác, Diego Perotti. Cái đập tay giữa 2 gương mặt từng đứng trong thành phần của Albicelestes như tiếp thêm sức mạnh để ngôi sao 31 tuổi ghi dấu ấn. Mùa giải này, Perotti cũng không để lại quá nhiều dấu ấn. Tuổi tác đã cao và những chấn thương hành hạ đã khiến anh chỉ có 5 lần ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A. Điều khiến các Romanista ấn tượng nhất ở chàng trai này đó là sự lạnh lùng trên chấm đá phạt đền. Trong số 4 bàn thắng mà anh ghi được, có đến 3 pha lập công được ghi từ khoảng cách 11 mét.

 - Bóng Đá

 Nụ cười đã trở lại với Giallorossi.

Ở cuộc đối đầu với Cagliari hôm qua, như thường lệ, nếu không có penalty, Diego Perotti sẽ…không ghi bàn. Tuy nhiên, tiền đạo 31 tuổi vẫn để lại dấu ấn bởi sự năng nổ của mình. Phút 86, chính Perotti là người ập vào đầu tiên sau khi cú sút của Justin Kluivert bị cản phá. Mặc dù Cragno đã xuất sắc ngăn chặn pha dứt điểm của anh nhưng Aleksandar Kolarov đã nhanh chóng tiến đến, đem về bàn thắng thứ 3 cho AS Roma.

Theo nhiều cách khác nhau, những người Argentina đã có đóng góp quan trọng giúp Giallorossi giành chiến thắng. Đội chủ nhà đã tạm thời đánh chiếm vị trí thứ 4 và chờ đợi những kết quả có lợi từ Turin hay Bergamo. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên,  bài hát Grazie Roma với chất giọng khàn khàn của Antonello Venditti lại xuất hiện. Lần này, “Grazie Roma” được dành riêng cho Perotti, Pastore, Fazio, những người Argentina thường xuyên phải sống trong những lời chỉ trích và đóng góp thầm lặng cho màu áo bã trầu bằng tình yêu cùng sự chuyên nghiệp.

Sau mùa giải này, rất có thể cả “3 chàng lính ngự lâm” sẽ nói lời chia tay AS Roma. Khi ấy, các Romanista sẽ lại nhớ về những trận đấu như trước Cagliari. Những tràng pháo tay sẽ vang lên trên các khán đài, thay cho những tiếng la ó. Perotti, Pastore và Fazio đã để lại những ấn tượng trong lòng họ, để rồi sau này sẽ đi cùng sự nuối tiếc.

Faro | 20:35 28/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục