Rõ ràng 2018/19 là một mùa giải quá đáng tiếc đối với những ai yêu mến Liverpool khi mà dù đội bóng con cưng của họ đã giành được tới 97 điểm nhưng vẫn phải cay đắng nhìn đối thủ Manchester City nâng cao chiếc cúp vô địch mà mình đã chờ đợi rất lâu.
Nhìn lại hành trình cả giải đấu, dù The Kop đã làm rất tốt nhưng không khó để nhận ra việc sảy chân trong trận đấu quyết định với đối thủ tại Etihad chính là mấu chốt khiến cho đoàn quân của Jurgen Klopp chỉ có thể làm "kẻ về nhì vĩ đại".
Tuy nhiên theo cựu trọng tài Keith Hackett, việc The Kop thất bại phần nào đó đến từ sai lầm của người cầm còi trận đấu ấy là Anthony Taylor:
"Phút 31 trận đấu giữa Manchester City và Liverpool tại Etihad, khi mà Kompany vào bóng bằng cả 2 chân với Mo Salah, trọng tài Anthony Taylor đã không rút thẻ đỏ, và sau đó City thắng 2-1."
"Khoảnh khắc đó đã thay đổi cả mùa giải."
Ở một diễn biến khác, vừa qua huấn luyện viên Jurgen Klopp đã bày tỏ sự ngạc nhiên của mình khi biết tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang cũng đã lập cú đúp để sánh ngang 2 học trò của ông trở thành vị Vua phá lưới thứ 3.