Ngày hôm qua, trung vệ đội trưởng của Arsenal đã chính thức nói lời giã biệt đội chủ sân Emirates để khoác lên mình màu áo mới của Girondis de Bordeaux, đội bóng tại quê hương xứ lục lăng của anh. Đáng chú ý, trong video ra mắt câu lạc bộ vùng Nouvelle-Aquitaine, "lão tướng" 33 tuổi đã khiến người hâm mộ Pháo thủ nổi giận khi trút bỏ lớp áo ngoài của Arsenal để hiện lên màu áo truyền thống của Les Girondins ở phía trong.
Sau khi hứng chịu khá nhiều chỉ trích thì mới đây, trang Instagram cá nhân của Koscielny đã bất ngờ đăng tải bức tâm thư chia tay Pháo thủ của trung vệ người Pháp. Đáng chú ý, anh đã dành rất nhiều cảm xúc để nói về những kỷ niệm cùng sự biết ơn trong khoảng thời gian còn thi đấu cho Arsenal.
Cụ thể, Laurent viết: "Hiện tại, tôi đã là người của đội bóng Girondis de Bordeaux. Sau 9 năm ở Arsenal, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi cân nhắc đến quyết định ra đi. Thật sự, tôi đã cảm thấy rất xúc động khi nhớ về những khoảnh khắc ấy, khi tôi vừa mới đặt chân đến London, bỡ ngỡ và phải học hỏi nhiều thứ, chấp nhận vấp ngã để trưởng thành và tự thúc đẩy bản thân không ngừng tiến lên mỗi ngày.
Kinh nghiệm và những tháng ngày ở Arsenal đã hun đúc lên tôi, một Laurent Koscielny của hôm nay. Quyết định này của tôi đã được thảo luận từ nhiều tháng trước với chính câu lạc bộ, các đồng đội, huấn luyện viên và tôi nghĩ đây là một kết quả đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng.
Điểm đến mới sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi, không chỉ với tư cách một cầu thủ mà còn là với tâm thế của một người đàn ông, một trụ cột gia đình. Vì vậy, tôi mong các bạn hiểu về điều tôi đã, đang và sẽ phải làm nhưng trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, tôi sẽ không bao giờ quên được tình cảm sâu nặng mà đội bóng đã giành cho tôi, khi tôi còn là một Pháo thủ và khoác lên mình màu áo đỏ trắng của Arsenal.
Tôi sẽ luôn trân trọng những giá trị tuyệt vời mà câu lạc bộ đã ban tặng cùng sự quý mến nồng nhiệt nhất đến từ các cổ động viên, những người luôn ở bên cạnh chúng tôi khi chiến thắng, thất bại và chia sẻ với nhau những buồn vui, hờn giận sâu lắng nhất.
Bây giờ, đã đến lúc tôi phải nói lời chào tạm biệt và trở về quê hương của mình. Thời gian với Girondis de Bordeaux đã đến, thử thách mới trong cuộc đời đã mở ra và một lần nữa, tôi sẽ phải đương đầu với chúng.
Xin tạm biệt"!