Khi người Nghệ “giận mà thương”

15:53 Thứ hai 13/03/2017

TinTheThao.com.vn“Giận thì giận mà thương thì thương” là câu hát nổi tiếng của dân ca Nghệ An. Và lúc này đây, nó rất phù hợp với tâm trạng mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An.

Giành được 4 điểm sau 2 trận được chơi trên sân nhà liên tiếp, trong đó có việc đánh bại “kì phùng địch thủ” SHB Đà Nẵng không chỉ giúp SLNA thoát khỏi cảnh khát điểm. Mà qua đó còn tạo một sự tự tin lớn trong chuyến hành quân dự báo đầy khó khăn trước một Sài Gòn FC đang rất cần chiến thắng sau mạch 5 trận chỉ biết hòa và thua. Đặc biệt hơn, SLNA sẽ được chơi dưới sự cổ vũ của hàng nghìn CĐV nhà dù họ phải làm khách.

 - Bóng Đá

 Gần 10 ngàn CĐV xứ Nghệ từ Bình Dương - Đồng Nai - Long An - Cần Thơ hội tụ về sân Thống Nhất cổ vũ SLNA. Ảnh: Đình Viên.

Thế nhưng diễn biến trên sân lại trái ngược hoàn toàn với niềm kì vọng của khoảng 10.000 CĐV xứ Nghệ. Trận đấu diễn ra chưa đầy 20 phút, SLNA đã nhận tới 2 bàn thua từ các pha lập công của Ngọc Duy và Patrick. Dù chỉ 5 phút sau, Phi Sơn nhen nhón lại hy vọng khi thực hiện thành công quả luân\ lưu 11m rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Thế nhưng Xuân Dương đã chấm dứt mọi nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở những phút bù giờ cuối cùng.

Bị chủ nhà Sài Gòn FC “kết liễu” chỉ sau hiệp thi đấu thứ nhất, các CĐV xứ Nghệ dần dần lặng lẽ rời khỏi sân khi trận đấu chỉ còn 15 phút nữa. Và rồi khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Trần Văn Lập vang lên, chính là lúc các cầu thủ SLNA phải nhận những điều trái ngang. Họ như những cái xác không hồn tới khán đài C và D để chào các CĐV.

Thậm chí những giọng nước mắt đã rơi trên má của trung vệ Văn Khánh – cầu thủ sẽ có lần đầu tiên tập trung ĐTQG sắp tới. Những gì mà các cầu thủ nhận là lời động viên, chia sẻ nỗi buổi của những CĐV chân chính đã nán lại tới hết trận. Bởi lẽ đối với họ, lâu lắm mới có cơ hội được xem đội bóng quê choa thi đấu. Nhưng bên cạnh đó, số ít người lại khiển trách, thậm chí dùng những lời nặng nề để nói về màn trình diễn tệ hại của các con cưng.

 - Bóng Đá

 CĐV xứ Nghệ không vui khi đội nhà thất bại trước Sài Gòn FC, nhưng họ vẫn dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng SLNA. Ảnh: Đình Viên.

Một phần vì quá kiệt sức, bên cạnh rất buồn bã, toàn đội SLNA đã ngồi thật lâu trong ca bin. BHL cùng cầu thủ ôm nhau, động viên chia sẻ nỗi buồn, cùng cố gắng phấn đấu những giai đoạn còn lại. Thậm chí không chỉ mỗi Văn Khánh, thậm chí cả Xuân Mạnh và Tuấn Tài đã khóc. Bởi lẽ dù đã cố gắng hết sức thế nhưng họ lại không thể giúp đội nhà tránh được trận thua bẽ bàng.

Rời sân Thống Nhất, rất đông các CĐV đã nán lại và vây quanh thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng để cùng nhau hát hò, vẫy tay chào tạm biệt. Dường như tất cả đã quên đi thất bại 3-1 ấy, mà để hòa cùng vào nhau và nói một thứ tiếng địa phương Nghệ An nghe mà giản dị ấy.

Bước vào phòng họp báo, HLV Nguyễn Đức Thắng đã gửi lời cảm ơn tới các CĐV. Bên cạnh đó thông qua báo đài, vị thuyền trưởng cũng xin lỗi tất cả các CĐV SLNA, đặc biệt là anh Nguyễn Bá Kỳ - CĐV khuyết tật đã lặn lội hơn 1.500km để vào TP.HCM tiếp lửa cho đội bóng. Dù đôi lúc giận đội bóng SLNA, nhưng vì thương quá nên họ cũng giận mà thôi!

Hữu Thành - Thể thao Việt Nam | 14:50 13/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục