Khi Neymar, Coutinho phải dự bị

20:06 Chủ nhật 06/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sau thất bại tại Copa America, Brazil rất cần một thắng lợi tưng bừng để vực lại tinh thần đang đi xuống cũng hướng tới Olympic Rio 2016 được tổ chức trên sân nhà. Và rõ ràng, thắng lợi 1-0 trước Costa Rica của thầy trò HLV Carlos Dunga chưa thể làm NHM Selecao được thỏa lòng.

Hulk ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Internet.

Trước hết, cần phải nói rằng Brazil hôm qua chỉ có sự hiện diện của đầu tàu Neymar trong 10 phút cuối. Không có siêu sao Barca, HLV Caslos Dunga đã để Hulk xướng lĩnh hàng công. Hỗ trợ cho cựu ngôi sao Porto không phải là Coutinho của Liverpool, mà lại là Lucas Lima - cầu thủ 25 tuổi đang thi đấu cho Sao Paulo và vẫn chưa được nhiều người biết đến.

Hulk đã không khiến mọi người phải thất vọng khi có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 10. Ở 2 cánh, Douglas Costa và Willian đều hoạt động năng nổ, hiệu quả. Ngoài Luiz Gustavo chơi lùi sâu để phòng ngự thì các tiền vệ của Selecao đều có xu hướng dâng cao.

Ở hàng thủ, bộ đôi trung vệ Miranda và David Luiz tỏ ra rất chắc chắn và ít khi lên cao, để Danilo và Marcelo thoải mái thể hiện đặc sản tấn công biên của hậu vệ Brazil.

Rõ ràng ở trong trận đấu với Costa Rica, HLV Dunga chỉ muốn thử nghiệm là chính. Dù sao, Brazil cũng đã thi đấu khá ấn tượng và cho thấy sự vượt trội hoàn toàn. Về tỉ lệ kiểm soát bóng, họ đạt đến con số 61.8%. Đội bóng Vàng xanh đã tung ra 18 cú sút, 8 trúng đích, 13 pha dứt điểm trong vòng cấm và không để Costa Rica có một pha dứt điểm nào trúng đích.

Có lẽ chưa có nhiều điều để nói về Brazil hiện tại, bởi những thử nghiệm, bởi Costa Rica vẫn là đối thủ yếu. Hãy chờ một Selecao mạnh mẽ hơn, trong "bài test" chất lượng với tuyển Mỹ giữa tuần sau.

M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục