Otamendi (hình xăm) ghi bàn quyết định hạ gục Real |
Trả lời phỏng vấn sau trận, trung vệ thép người Argentina không giấu được sự vui sướng vì nỗ lực của anh và cả tập thể đã được đền đáp xứng đáng.
Otamendi nói: “Tất cả mọi người, từ các cầu thủ, BHL đến các fan hâm mộ trên khán đài đều xứng đáng với niềm vui này. Chúng tôi đã chăm chỉ cả tuần qua với mục tiêu phải làm được điều gì đó”.
“Chúng tôi chiến đấu từ đầu sân đến cuối sân với niềm tin mãnh liệt, và đã ngược dòng trước một đội bóng được xem là xuất sắc nhất thế giới. Valencia đang là một tập thể khát khao và muốn tiến bộ hơn nữa. Chúng tôi khiêm tốn vẫn biết mình ở đâu nhưng sẽ cải thiện qua từng tuần một”.
Được biết, Ronaldo mở tỉ số sớm trên chấm phạt đền nhưng Bầy dơi đã có bàn san hòa bước ngoặt đầu hiệp hai, trước khi Otamendi kết liễu chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp của Real Madrid bằng cú bật cao đánh đầu hóc hiểm phút 65.