Theo sau một bản hợp đồng khủng có giá khoảng 47.5 triệu bảng anh từ Everton đến Manchester City ở phiên chợ Hè năm ngoái, John Stones thừa nhận mùa giải vừa qua đối với anh là một sự thất vọng lớn. Nhận được rất nhiều kỳ vọng từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, nhưng Stones không thể hiện được nhiều ở mùa giải đầu tiên khoác áo Man City.
Stones đã hứng chịu khá nhiều chỉ trích trong khi đội bóng của anh kết thúc mùa giải mà không giành được bất cứ danh hiệu nào. Trung vệ 23 tuổi cho rằng anh và các đồng đội đã có thể làm tốt hơn: “Tôi cảm thấy thất vọng với mùa giải đầu tiên tại City. Chúng tôi sở hữu một đội hình mạnh và đặt ra những mục tiêu cao. Chúng tôi đều tin rằng chúng tôi đã có thể làm tốt hơn, nhất là trong một vài trận đấu quan trọng.”
“Nhưng tôi cũng chẳng quá lo lắng về những lời chỉ trích bên ngoài quá nhiều. Cuối cùng tôi cũng chỉ cần lắng nghe huấn luyện viên, các đồng đội và gia đình của mình. Mức phí chuyển nhượng chẳng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với tôi. Tôi cảm thất may mắn vì được chiêu mộ với mức giá đó.”