Januzaj từng bị hành hạ, đánh đập khi mới 10 tuổi

16:33 Thứ ba 24/12/2013

Cho đến trước cuộc phóng vấn với tờ Times hôm qua, Adnan Januzaj chưa bao giờ kể về quá khứ đau thương khi bị đánh đập, hành hạ lúc mới 10 tuổi.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Ngôi sao thời niên thiếu

Vậy ai là kẻ đã gây ra những đau khổ đó cho ngôi sao trẻ đang khoác áo M.U? Phải chăng đó là bố của Januzaj? Không, ông Abedin chẳng phải một người bạo hành như thế. Thực tế từ bé tới lớn, cha ruột của Januzaj chưa bao giờ sử dụng roi vọt để dạy dỗ anh mà chỉ dùng lời nói. Kẻ đã đánh đập, hành hạ Januzaj khi anh mới 10 tuổi là HLV cũ của anh tại đội trẻ RWDM Brussels, Dusan Fejsa.

Câu chuyện bắt đầu khi ông Abedin cùng gia đình bỏ sang Bỉ năm 1992 để chạy trốn cuộc khủng hoảng ở Balkan, rời bỏ đói nghèo và chiến tranh. Ba năm sau, Januzaj cất tiếng khóc chào đời ở thủ đô quốc gia này, Brussels. Anh lớn lên như một đứa trẻ người Bỉ bình thường, được học cả 3 thứ tiếng là Hà Lan, Pháp và Đức (Bỉ không có ngôn ngữ riêng). Đến năm 6 tuổi, Januzaj được gửi vào theo học ở học viện bóng đá của RWDM Brussels.

 Từ khi còn nhỏ Januzaj đã sớm là Ngôi sao thời niên thiếu. Ảnh: Internet.

Không nhiều người biết về xuất thân của Januzaj. Bởi thế, anh được đối xử như một thành viên bình thường. Januzaj đã bộc lộ tài năng chơi bóng từ nhỏ. Anh có thể hình mỏng cơm nhưng sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân đầy ấn tượng đối với một học sinh lớp 1. Januzaj sớm trở thành gương mặt được đá chính thường xuyên cho đội U6 của RWDM Brussels. Các thành viên thuộc BHL đội bóng ai cũng kỳ vọng anh sẽ làm nên những điều to lớn.

Đầu năm 2005 khi Januzaj sắp bước sang tuổi thứ 10, anh từng ghi… 17 bàn trong một trận đấu, đóng góp vào chiến thắng… 22-0 của đội U10 RWDM Brussels. Đó là lúc BLĐ RWDM Brussels nghĩ đến chuyện ký hợp đồng với Januzaj để anh lần đầu tiên được hưởng lương trong đời, và khoản lương đó bằng 1/4 so với thu nhập của ông Abedin, người làm kế toán của một cửa hàng bán xe Chevrolet-Opel.

Bị thầy trù dập, đánh đập

Nhưng khi mà bản hợp đồng vẫn còn chưa được đặt lên bàn để Januzaj và bố anh xem xét, Januzaj đã quyết định chuyển tới Anderlecht dù điều đó đồng nghĩa anh không thể tự đi bộ tới học viện mà phải nhờ bố chở bằng ô tô. Lý do bởi trụ sở của RWDM Brussels nằm cách nhà Januzaj thuộc khu Koekelberg chừng 500 mét. Trong khi đó, Januzaj cần vượt qua quãng đường khoảng 10 km để đến được đại bản doanh của Anderlecht.

Januzaj chọn Anderlecht không hẳn bởi danh tiếng của CLB này lớn hơn RWDM Brussels. Do không muốn làm phiền đến bố, Januzaj sẵn sàng gắn bó thêm với RWDM Brussels vài năm nữa. Tuy nhiên, những gì Fejsa, ông thầy ở đội U10 RWDM Brussels làm với Januzaj khiến anh buộc phải dứt áo ra đi.

Fejsa từng rất cưng chiều Januzaj và đã trao cho anh chiếc băng thủ quân. Mặc dù vậy, HLV người Serbia thay đổi thái độ và cách đối xử với Januzaj kể từ thời điểm tình cờ biết được xuất thân của anh, qua cuộc nói chuyện với ngươi lưu giữ hồ sơ các thành viên học viện bóng đá RWDM Brussels.

Fejsa vốn rất ghét và kỳ thị người Kosovo sau cuộc chiến đòi ly khai khỏi Serbia khi Liên bang Nam Tư tan vỡ, biết được Januzaj là con cháu của những kẻ đã cầm súng chống lại chính phủ Serbia đã coi anh như cái gai trong mắt (trong khi ông Abedin, bố Januzaj rời Kosovo, các thành viên khác trong gia đình của ông ở lại tham gia cuộc chiến tranh. Ông chú Januzaj, Januj thậm chí đã bị bỏ tù 15 năm).

 Cậu bé được khoanh tròn là Januzaj, còn vị HLV được khoanh tròn là Dusan Fejsa, người đã làm khổ anh tại RWDM Brussels. Ảnh: Internet.

Đó là lý do Fejsa tước chức đội trưởng của Januzaj, trao cho người khác. Ngoài ra, ông còn nhiều lần hành hạ hoặc tồi tệ hơn là đánh đập anh. “Ngày 5/2/2005, sinh nhật lần thứ 10 của tôi, tôi nhận được một món quà không mong đợi từ Fejsa. Tôi không làm gì sai cả và rất chăm chỉ luyện tập nhưng ông ấy nói rằng tôi thời gian gần đây quá chểnh mảng và lơ là. Vì vậy, ông ấy bắt tôi chạy quanh sân tập 20 vòng. Tôi mệt lả người khi về đến nhà và không thể tự mình cắt chiếc bánh sinh nhật mà bố tôi mua cho”, Januzaj tâm sự.

“Sau hôm đó, Fejsa tiếp tục đối xử với tôi như thể tôi là kẻ thù của ông ấy. Fejsa giam tôi trên băng ghế dự bị trong các trận đấu của đội U10 RWDM Brussels và cho dù đội đang thua tôi vẫn không được tung vào sân. Lúc không còn ai trong phòng thay đồ, tôi chạy tới hỏi Fejsa vì sao lại làm như vậy. Ông ấy nổi khùng lên và cho tôi 2 cái bạt tai. Sau đó, Fejsa còn đá mạnh vào chân tôi khiến tôi bị trẹo và phải mất vài ngày mới có thể đi lại bình thường rồi nói: “Mày không có quyền hỏi tao. Mày phải chịu tội vì những hành động của gia đình mày”. Sau hôm đó, còn nhiều lần Fejsa sử dụng vũ lực với tôi rất vô cớ. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra cho đến khi quyết định hỏi kỹ hơn bố tôi về xuất thân của tôi. Tôi lớn lên ở Bỉ và cũng chỉ biết sơ sơ về việc bố tôi là một người Kosovo còn mẹ đến từ Albania. Tôi không hề biết những hành động của các người chú, bác trong gia đình mình cho đến trước hôm ấy”.

Vượt ngục

Sau khi thấy Januzaj hỏi về những người anh em của mình, ông Abedin liền hỏi lại rằng tại sao Januzaj hôm đó bỗng dưng muốn biết những chuyện về các thành viên khác của gia đình. Januzaj bèn kể lại những cái tát và những cú đá mà Fejsa đã dành cho anh. Biết chuyện, ông Abedin đùng đùng nổi giận đi tới gặp BLĐ RWDM Brussels đòi xử phạt và sa thải Fejsa. Ông Abedin còn dọa báo cảnh sát. Song vì là người nhà với Chủ tịch CLB, Fejsa chỉ bị khiển trách vì không “công tư phân minh” chứ không bị đuổi việc. Trước cảnh sát, Fejsa một mức chối tội và không có đủ chứng cứ để kết tội ông bạo hành với trẻ em.

Bất bình với điều này, ông Abedin quyết định cho Januzaj chia tay RWDM Brussels. Vốn đang dõi theo từng bước tiến của Januzaj nên Anderlecht nhanh chân ký ngay hợp đồng với anh. Lẽ dĩ nhiên RWDM Brussels không nhận được xu nào từ Anderlecht. Nhẽ ra, họ đã thu về vài trăm nghìn euro nếu lúc đó Januzaj đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

“Rời khỏi RWDM Brussels đối với tôi giống như việc vượt ngục. Nếu phải ở lại đó để Fejsa tiếp tục hành hạ tôi bằng việc phạt chạy 20 vòng mỗi buổi tập và đánh đập, có lẽ tôi đã không có cơ hội trở thành một cầu thủ như ngày hôm nay. Cảm ơn Anderlecht đã thu nhận tôi lúc tôi cần họ nhất. Dù đã là người của M.U nhưng tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến Anderlecht, cổ vũ và dõi theo từng bước tiến của họ. Tôi đã rất buồn khi Anderlecht xếp cuối bảng C tại Champions League mùa này. Tôi hy vọng họ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Bỉ”, Januzaj khép lại buổi trả lời phỏng vấn.

Nhờ có sự chỉ bảo và dạy dỗ tận tình của người cha Abedin, Januzaj không bao giờ xăm mình, sở hữu những chiếc xe đắt tiền hay đi ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Anh thậm chí không có các hợp đồng tài trợ, do ông Abedin tự tin vào triển vọng của con trai và muốn chờ đợi những chữ ký lớn thật sự.

Mỗi mùa hè, Januzaj và gia đình thường xuyên về thăm lại quê nhà, thị trấn Istog nằm trên triền núi ngã ba biên giới Kosovo, Serbia và Montenegro. Mỗi mùa hè, anh đều cùng gia đình trở về mảnh đất yên bình đó, nơi Januzaj chơi bóng với các chú bác và anh em họ.

Nick Knight (Times)

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục