Inter Milan: Can trường trong chiến bại

12:39 Chủ nhật 11/06/2023

Inter Milan đã không thể có một kết cục viên mãn trong hành trình Champions League mùa này khi gục ngã trước Manchester City ở trận chung kết tại sân Olympic Ataturk (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Nhưng binh đoàn dưới trướng Simone Inzaghi vẫn xứng đáng được tôn trọng.

 

Simone Inzaghi vẫn sử dụng hệ thống chiến thuật quen thuộc 3-5-2, với một đội hình dày dạn kinh nghiệm trận mạc, có tuổi đời trung bình là 29,3. Inter Milan đã làm rất tốt phần việc bịt kín không gian chơi bóng của Man City trong hiệp 1, khiến đối thủ dù kiểm soát bóng đến 62% nhưng chỉ có 4 pha dứt điểm về phía khung thành Andre Onana. Cự ly đội hình của Nerazzurri được đảm bảo nghiêm ngặt, không ngại phạm lỗi từ xa, liên tục áp sát các ngòi nổ nguy hiểm phía The Citizens và sẵn sàng tung đòn đe dọa bằng những đường phản công chớp nhoáng.

 - Bóng Đá

 Inter chơi kỷ luật trước Man City.

Sang hiệp 2, trước khi nhận bàn thua ở phút 68, Inter Milan vẫn thể hiện được ý đồ chơi đã định hình từ đầu. Nhưng sau đó, ở thế không còn gì để mất, họ buộc phải vùng lên, đẩy cao đội hình trong một canh bạc tất tay. Ở hiệp đấu này, Inter kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ và đã có đến 10 pha dứt điểm về phía khung thành Ederson. Riêng tiền đạo Romelu Lukaku, người vào sân thay thế Edin Dzeko ở phút 57, có tới 2 tình huống bở lỡ cơ hội ngon ăn, và còn vô tình “cứu thua” cho Man City khi… ngăn chặn pha đánh đầu cận thành của Federico Dimarco.

Cả trận, Inter Milan chỉ kiểm soát bóng 44% nhưng số lần dứt điểm của họ gấp đôi Man City (14 - 7) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng trội hơn (1.81 - 0.94). Họ vẫn phòng thủ phản công nguy hiểm, có ý đồ rõ nét, được tổ chức bài bản và quy củ. Họ cũng đã tìm ra những kẽ hở, khoảng trống trong cách thức phòng ngự của Man City. Dù vậy, sự lạnh lùng trong những tình huống mang tính quyết định là thứ mà đội bóng này còn thiếu.

 - Bóng Đá

 Thầy trò Simone có phần nhỉnh hơn đối thủ trong trận chung kết.

Simone Inzaghi đã không thể giúp Inter Milan lần thứ 4 đăng quang tại đấu trường danh giá bậc nhất cấp câu lạc bộ ở châu Âu. Tuy nhiên, ông cùng các học trò của mình vẫn xứng đáng được ngợi khen. Họ thể hiện được sự can trường, bản lĩnh, cùng kinh nghiệm của một đội bóng lớn và ngay cả khi bại trận, vẫn khiến không ít người phải buông lời tiếc nuối. Bản thân “Inzaghi em” có thể không giỏi trong cuộc đua đường trường, nhưng đã chứng tỏ tài nghệ của mình ở các giải đấu cúp khi đưa Inter vào đến hai trận chung kết mùa này.

Đôi lúc, hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi. Đoàn quân của Simone Inzaghi đã không thể vươn đến cái đích cuối cùng là chức vô địch Champions League nhưng hành trình của họ sẽ còn được nhắc nhớ nhiều năm về sau. Ngay chính các Interista lạc quan nhất cũng khó có thể nghĩ đến việc đội nhà đi xa đến vậy.

(Bạn đọc: Khải My)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 11:41 11/06/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục