Sau chuỗi 2 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng, đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer đã trở lại với màn hủy diệt 9-0 trước câu lạc bộ Southampton tại vòng 22 Premier League.
Trong bối cảnh hầu hết các trụ cột đều dính chấn thương, The Saints còn rơi vào thế thiếu người từ rất sớm bởi tấm thẻ đỏ của Alexandre Jankewitz. Chính vì vậy, họ nhanh chóng vỡ trận và biến cuộc đụng độ này trở thành buổi đấu tập cho dàn sao Manchester United.
Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Solskjaer đánh giá cao thắng lợi vừa rồi, bởi 3 điểm có được không những giúp Quỷ đỏ tạm thời cân bằng điểm số với Manchester City trên BXH mà còn giúp các tiền đạo dần lấy lại sự tự tin sau chuỗi phong độ nghèo nàn.
“Tất nhiên, họ có rất nhiều sự tự tin từ ừ một màn trình diễn như thế này, ghi bàn luôn tốt cho các cá nhân và đội bóng," chiến lược gia người Na Uy chia sẻ.
"Trong bối cảnh chúng tôi chơi hơn người từ sớm, áp lực sẽ xảy ra nếu như có được bàn thắng đầu tiên. Chúng tôi đã chờ đợi các tiền đạo của mình thể hiện điều kỳ diệu của họ, và đêm nay là một đêm mà họ đã đáp ứng được sự kỳ vọng từ ban huấn luyện."
Solsa: Chúng tôi chưa nghĩ đến danh hiệu lúc này