Hoàng Anh Gia Lai: Đời đâu phải hoa hồng

09:27 Thứ hai 29/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Thất bại 1-4 trước Becamex Bình Dương khiến HAGL tiếp tục chìm trong khủng hoảng nặng nề.

Càng lúc, càng nhận thấy sự bế tắc cam chịu của các cầu thủ trẻ đội bóng phố Núi. V-League mới đi qua một nửa chặng đường nhưng HAGL đã thấu rõ sự khắc nghiệt của đấu trường này.

Sau thất bại trước Becamex Bình Dương, HAGL ngày càng chìm sâu trên BXH V-league 2015. Ảnh: Internet.

Nhờ cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Hà Nội T&T và SHB. Đà Nẵng đã giúp HAGL tránh khỏi vị trí bét bảng khi lượt đi kết thúc.

Đến lúc này có thể nhận định, đội chủ sân Pleiku cùng với XSKT. Cần Thơ và Đồng Nai chính là ba đội bóng sẽ chạy trốn một suất xuống hạng trong mùa bóng này.

Dù đã lường trước sự khắc nghiệt của V-League khi bầu Đức đã tuyên bố “HAGL có xuống hạng cũng vui” nhưng thực sự vẫn có chút nghẹn nghẹn với tình cảnh của Công Phượng và đồng đội cho tới lúc này.

Vui sao được khi cứ mỗi khi bước vào hiệp hai là HAGL lại chuyển sang lối đá tạt cánh đánh đầu nhạt nhòa sau khi bị dẫn trước.

Thậm chí ông Guillaume Graechen đã phải đôn trung vệ Franklin vốn chỉ biết phá bóng một cách vụng về lên đá trung phong đủ cho thấy sự bất lực của ông thầy người Pháp rồi.

Suốt cả trận đấu với Bình Dương, HAGL chỉ có một điểm sáng. Đó chính là những đường chuyền ngọt và sắc như dao cạo của thủ quân Lương XuânTrường. Nhưng tiền vệ 20 tuổi này chuyền hay bao nhiêu thì các đồng đội của anh lại vụng về bấy nhiêu để lại bao sự thất vọng tràn trề cho người hâm mộ.

Khi HAGL thi đấu có phần khởi sắc ở giai đoạn đầu mùa giải người ta nghĩ rằng họ sẽ sớm ổn với các ngoại binh chất lượng. Nhưng đáng tiếc, ngoại binh mà họ chiêu mộ đến lúc này phá còn hơn là đá. Điển hình nhất là trung vệ Franklin, người thường xuyên mắc những lỗi sơ đẳng và ngớ ngẩn.

HLV Guillaume Graechen ngày càng bế tắc tại đấu trường V-League. Ảnh: Đình Viên.

Đã thế, HAGL dường như lại đang lạc lõng trong đấu trường đầy sức mạnh. Họ luôn bị đối thủ quây rát và căng sức hạ cho bằng đươc mỗi khi đối mặt.

Sự thiếu sức mạnh và kinh nghiệm còn khiến nhiều cầu thủ HAGL chấn thương liên miên như Hồng Duy, Đức Lương, Xuân Trường, Đông Triều,…

Chắc chắn, số lượng người hâm mộ HAGL đã giảm đi rất nhiều sau loạt trận vừa qua. Nhưng nó không quan trọng bằng việc các cầu thủ trẻ đang đánh mất dần sự tin và khả năng chơi bóng bởi một môi trường quá sức.

Hệ thống chiến thuật và khả năng cầm quân bị đặt dấu hỏi của thầy Giôm cũng mang đến nhiều nghi ngại.

Mọi chuyện vẫn còn có thể tồi tệ hơn trong thời gian sắp tới và việc họ rơi xuống vị trí bét bảng hoàn toàn không phải chuyện viễn vông.

Một bầu không khí u ám đang bao trùm đội bóng chủ sân Pleiku bởi đời đâu chỉ có màu hồng.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục