Tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng của CLB HA.GL hiện có tất cả khoảng 200 con người. Hàng ngày họ sống, làm việc, cháy hết mình với quả bóng. Trong đó gồm đội 1 đang thi đấu ở V-League, đội trẻ U21, lứa U17 và 2 khóa liên kết đào tạo của học viện HA.GL-Arsenal JMG.
Dẫn dắt các cầu thủ học viện, ngoài HLV trưởng người Pháp Guillaume Graechen còn có 2 HLV người Việt Nam, vốn xuất thân, trưởng thành cầu thủ sau đó chuyển sang làm công tác huấn luyện. Đó là Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn.
Gieo mầm hy vọng
Nếu Guillaume Graechen là cánh tay nối dài của cựu tuyển thủ người Pháp Jean-Marc Guillou (JMG), người bạn khá thân mật, cùng thời với đương kim Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini… thì Dương Minh Ninh là cựu tiền đạo của đội Olympic Việt Nam, từng sang Pháp tập huấn 1 tháng, nhân dịp diễn ra VCK World Cup 1998. Còn Nguyễn Văn Đàn là 1 trong 3 “chàng ngự lâm quân” của bầu Đức thời HAGL còn chơi ở giải hạng Nhất và tung hoành ở V-League những năm đầu thế kỷ 21.
Trước ngày tiễn 4 cậu học trò cưng lên đường sang tập huấn tại CLB Arsenal tại thủ đô London-Vương quốc Anh, chàng rể Việt gốc Pháp Guillaume Graechen (mọi người hay gọi là Giôm) đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi khá cởi mở dưới đây.
* Xin chào Giôm. Ông có thể cho biết cảm tưởng trước khi 4 học trò của mình sang sát hạch tại Arsenal?
Nói thật, kể từ khi tiếp nhận thông tin Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều được HLV Wenger gọi sang London thử việc, tôi sống trong cảm giác lâng lâng. Dù sao đi nữa bao nhiêu công sức, tâm huyết của bầu Đức bỏ ra bước đầu đã được một CLB nổi tiếng hàng đầu thế giới để ghi nhận. Còn tôi và anh Dương Minh Ninh, Nguyễn Văn Đàn là những người thầy làm công tác huấn luyện, làm ra sản phẩm trực tiếp, dĩ nhiên là rất vui mừng.
* Ông hi vọng gì vào chuyến đi này?
Phải đến khi nào CLB Arsenal đặt bút kí vào bản hợp đồng với các cầu thủ, lúc đó tôi và các thành viên ở CLB HA.GL mới an lòng. Bây giờ vẫn chưa nói trước được điều gì. Biết đâu cả 4 cầu thủ đều được chọn thì sao, thậm chí chỉ cần 1 đến 2 người trong số đó có được vinh dự trên cũng đã mừng lắm rồi. Cuộc đời luôn luôn tiến lên phía trước, bởi vậy biết đâu đấy, trong thời gian tới trong số 23 cầu thủ còn lại sẽ có người còn tiến bộ hơn 4 em xuất sắc nhất hiện nay.
Tương lai của bóng đá Việt
* Điều gì khiến ông lo nhất trong chuyến đi sắp tới?
Thời gian gần đây Tuấn Anh và Đông Triều đang tích cực điều trị chấn thương ở cổ chân. Tôi hy vọng chấn thương của 2 cầu thủ trên sẽ không tái phát, lúc đó phong độ của các em sẽ đạt được trạng thái cao nhất. Nếu xét về chuyên môn, tôi không có gì phải lo ngại. Nếu đã lo ngại thì làm gì có chuyện HLV Wenger gọi các em sang thử việc. Điều tôi lo lắng nhất đó là thời tiết ở London chuẩn bị bước vào giai đoạn lạnh nhất trong năm của mùa Nô-en, tôi lo ngại cái lạnh ở bên đó sẽ làm ảnh hưởng phần nào đến phong độ của các em. Mặt khác, thời kỳ sang Arsenal thử việc, đó cũng là lúc chương trình học văn hóa lớp 12 của các em bước vào giai đoạn thi học kỳ 1. Tôi mong các thầy cô, ngành giáo dục tạo điều kiện giúp đỡ cho các em sang London. Vì đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của bóng đá Việt Nam nói chung.
* Trước ngày lên đường sang Arsenal, ông có thể cho biết BHL đã chuẩn bị những gì cho các em?
Là học sinh lớp 12, các em cũng đã lớn rồi nên tự ý thức được nhiều thứ. 4 cầu thủ này sẽ tự mình sang London mà không cần ai dẫn dắt. Để khắc phục thời tiết bên đó, chúng tôi trang bị quần áo ấm, găng tay, mũ len cho các em. Trong va li kèm theo ít mì tôm để khắc phục khẩu vị ăn uống. Giai đoạn này, ưu tiên đầu tiên cho 4 cầu thủ trên là giữ chân tránh bị chấn thương xảy ra. Bản thân các em tăng cường giao tiếp bằng tiếng Anh, lẫn tiếng Pháp để sang đó giao tiếp dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ có liệu pháp tâm lí phù hợp, giúp các em đủ tự tin để thử sức trước các cầu thủ to cao của đội U.18 Arsenal…
|