HLV Wolfsburg chửi thề với bàn thắng Smalling. Ảnh: Internet. |
Vượt lên dẫn trước từ rất sớm nhờ bàn thắng của Daniel Caligiuri, nhưng Wolfsburg lại bị đội chủ nhà Manchester United lội ngược dòng thành công ở những phút sau nhờ hai bàn thắng của Juan Mata và Chris Smalling. Trong đó, bàn thắng của Smalling ghi được vào phút thứ 52 có công đóng góp rất lớn của hàng thủ bên phía đội khách, khi tất cả đứng nhìn trung vệ đối phương thoải mái lao xuống đánh đầu tung lưới thủ môn.
Chính vì vậy, HLV trưởng CLB Wolfsburg, ông Dieter Hecking tỏ ra hết sức khó chịu, và thậm chí ông còn chửi thề với bàn thắng của Smalling.
"Tôi có thể nói rằng bàn thắng thứ hai mà chúng tôi phải nhận là một bàn thắng thật không may mắn. Ở Đức, người ta sẽ gọi đó là một bàn thắng vớ vẩn. Một sh*t goal," chiến lược gia 51 tuổi bực bội nói.
"Chúng tôi đã chơi tốt, và thậm chí còn ghi bàn từ sớm. Không may là chúng tôi lại thua," ông kết luận.