HLV Thanh Hùng và những kỷ niệm của Euro

10:10 Thứ ba 19/06/2012

Với HLV Phan Thanh Hùng, những kỳ Euro hay World Cup luôn là những kỷ niệm đáng nhớ.

HLV Phan Thanh Hùng coi Euro là dịp để học hỏi nhiều điều. Ảnh: Thế Ngọc.

Ông Hùng kể: “Hồi những năm 80, TV là một cái gì đó xa xỉ và không phải ai cũng có. Thật may mắn cho tôi là thời ấy, đã được thưởng thức trái bóng Euro ở tận bên trời Âu”.

Không một ai xem Euro lần đầu tiên lại không có những kỷ niệm đáng nhớ. Với ông Hùng, Euro luôn mang tới cảm giác háo hức, một không khí cuồng nhiệt và trên hết là những ảnh hưởng lớn, giúp ông có thêm niềm đam mê với trái bóng tròn sau này.

Là cựu cầu thủ của đội Quảng Nam - Đà Nẵng, ông Hùng luôn ước mong được tận hưởng những trận cầu đỉnh cao tại Euro. Ông nhớ lại: “Ngày trước, phương tiện nghe nhìn chưa có nên mấy anh em trong đội cứ phải hội ý cùng nhau, đi dò tìm nhà ai có TV rồi cả hội cùng nhau kéo tới xem. Hồi ấy cũng đâu có nhiều bình luận viên như bây giờ. Vừa xem, chúng tôi vừa thay nhau bình luận, rồi dự đoán và cá cược một chút, vui không thể tả được. Ngày xưa xem Euro sợ nhất là... mất điện bởi không biết bao giờ mới có lại. TV cũng chẳng được tốt như bây giờ nên chuyện đang xem tự dưng tắt ngóm là bình thường và lúc đó, anh em tha hồ lên tẩn TV bằng những cái vỗ mạnh vào vỏ, nhưng lúc được, lúc không. Mỗi lần như vậy lại phải chạy đôn đáo đi nơi khác xem. Không những thế, ngày xưa, cứ mỗi mùa Euro là người dân lại lo bị… mất cắp. Vì vậy, khi xem Euro lúc nào cũng phải chốt cửa, chèn gạch để lỡ có ngủ quên thì tỉnh dậy TV không bị cuỗm mất”.

HLV Phan Thanh Hùng hiện rất thành công tại CLB Hà Nội T&T. Nhưng vị trí đó còn chưa vinh dự bằng chiếc ghế HLV đội tuyển Việt Nam mà ông đang ngồi. Để có được vị trí như ngày hôm nay, ông Hùng cho biết, chính những kỳ Euro xem nhờ hàng xóm, chính bóng đá đã dạy ông nhiều điều. Ở bóng đá, ông học được tính kiên nhẫn, ý chí phấn đấu, tính đồng đội và bây giờ là kỹ năng quản lý. Ông Hùng được giới trong nghề nhận xét có tinh thần cầu tiến cao, chuyên môn cũng chẳng thua kém ai.

Chịu khó tìm tòi học hỏi, Phan Thanh Hùng có tấm bằng A HLV từ khá sớm đặc biệt là ngoại ngữ - vốn là bài toán hóc búa với các HLV nội thì với ông, nó đã trở thành “chuyện nhỏ” từ rất lâu. Chuyên môn tốt và được khẳng định là thế nhưng với ông thì khi xem những trận đấu tại Euro hay World Cup chính là cơ hội để học hỏi.

Rất thẳng thắn, ông Hùng cho biết: “Bóng đá càng ngày càng phát triển, do vậy phải liên tục cập nhật, tích lũy và lĩnh hội những mặt tích cực của bóng đá. Có như vậy thì mới theo kịp được thời đại được. Tôi cho rằng những kiến thức mình có bây giờ cũng nhờ từ việc xem Euro hay World Cup. Với tôi, đó sẽ là cơ hội quý giá để học hỏi, mở mang tầm mắt”.

Không chỉ tu dưỡng cho bản thân, ông cũng luôn luôn nhắc nhở các học trò của mình phải không ngừng phấn đấu, học hỏi từ các cầu thủ thế giới: “Khi xem bóng đá, chúng ta không chỉ xem những đường bóng hay, bàn thắng đẹp mà xem tinh thần cống hiến, thái độ thi đấu của họ. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những cầu thủ Việt Nam, vốn có nhiều hạn chế về kiến thức có dịp được mở mang tầm mắt”.

Thế Kiên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục