Sau khi sa thải HLV Jose Mourinho, Manchester United sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm cơ hội vào tốp bốn với chuyến làm khách đến sân của Cardiff City. Quỷ đỏ đã sớm có lợi thế dẫn trước sau tình huống lập công của Marcus Rasford.
Tiền đạo 21 tuổi đã có tình huống sút phạt hiểm hóc làm tung lưới thủ môn Neil Etheridge. Trước đó, Paul Pogba đã có pha nỗ lực đi bóng mang về quả đá phạt cho M.U. Bên ngoài đường biên, Ole Gunnar Solskjaer đã không giấu được niềm vui của mình.
Chiến lược gia 45 tuổi đã có tình huống nắm chặt hai tay và không quên vỗ tay động viên các học trò của mình. Trên sân, các cầu thủ M.U gần như chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận với 80,3% thời lượng kiểm soát bóng sau hơn 30 phút thi đấu.
Những nỗ lực tấn công của đội khách đã được đền đáp bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt của Ander Herrera. Sau cú sút xa của tiền vệ người Tây Ban Nha, bóng đập trúng người một hậu vệ Cardiff City và đi vào lưới. Đội khách sau đó đã có bàn rút ngắn tỉ số do công của Victor Camarasa trên chấm penalty.
Mặc dù vậy, Anthony Martial một lần nữa lập công nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 41. Ole Gunnar Solskjaer một lần nữa có dịp được ăn mừng cùng với 3 cộng sự của mình đó là Michael Carrick, Kieran McKenna và Mike Phelans.