Southampton, vốn đã suy yếu vì chấn thương, đã phải chơi với 10 người sau 79 giây khi Alexandre Jankewitz bị đuổi khỏi sân vì pha vào bóng nguy hiểm với Scott McTominay, khiến tiền vệ của Quỷ đỏ bị hằn vết đinh trên đùi.
Từ đó, Man Utd dễ đá hơn nhiều. Sau bàn mở tỷ số của Aaron Wan-Bissaka, các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục làm khổ hàng thủ đội khách, và có thêm được 8 bàn thắng nữa.
Khi được hỏi liệu các tiền đạo của Quỷ đỏ có lấy lại tinh thần sau trận thắng này hay không, Solskjaer nói với BT Sport: "Tất nhiên, họ có rất nhiều sự tự tin từ một màn trình diễn như thế này, việc ghi bàn luôn tốt cho các cá nhân và cả đội bóng.
Khi một trận đấu bắt đầu như vậy, bạn có thể giành thắng lợi đậm đà nếu có thể ghi được bàn thắng đầu tiên. Bạn đã thấy rất nhiều ví dụ về việc đối phương phải chơi với 10 người và lui về phòng ngự để có được tỷ số hòa.
Bạn phải giữ được nhịp độ tấn công, ghi bàn thắng đầu tiên và tiếp tục từ đó. Chúng tôi đã chờ đợi các tiền đạo của mình thể hiện điều kỳ diệu của họ, và đêm nay là một đêm mà họ đã làm được và tận hưởng. Họ rất hứng thú với điều đó và đã có một số màn trình diễn tuyệt vời."
Solskjaer không nghĩ nhiều đến cuộc đua vô địch: