Henry: "Đó là lý do tôi hôn lên mặt cỏ Highbury"

10:22 Thứ sáu 08/05/2020

TinTheThao.com.vnCựu cầu thủ từng được mệnh danh là "đứa con của thần gió" đã lên tiếng nói về anh hôn lên mặt cỏ sân Highbury vào thời điểm trước khi rời Arsenal.

Thierry Henry được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Arsenal. Năm 2007, Henry kết thúc 8 năm tại Highbury [sân nhà cũ của Arsenal] để gia nhập Barcelona. Thời điểm ấy, cầu thủ người Pháp đã có một hành động mà có lẽ những fan gạo cội của Pháo thủ vẫn còn nhớ, đó là việc anh đã hôn lên mặt cỏ Highbury.

Mới đây, cựu cầu thủ từng được mệnh danh là "đứa con của thần gió" đã lên tiếng nói về kỷ niệm này:

"Thật khó để diễn tả Highbury có ý nghĩa thế nào với tôi hay bất cứ fan Arsenal nào."

"Tôi đã hôn lên mặt sân ở thời điểm đó vì 1 lý do."

'I actually kissed the ground goodbye because I knew it was over': Henry opens up on his emotional Highbury farewell in 2006 - Bóng Đá

Henry và hình ảnh hôn lên mặt sân Highbury có lẽ vẫn chưa phai trong tâm trí những CĐV gạo cội của Pháo thủ.

"Mọi người nghĩ rằng đó là bởi tôi đã quyết định sẽ rời Arsenal và tới Barcelona, nhưng thực ra nó là bởi tôi biết mình sẽ không bao giờ được chơi bóng tại Highbury, nơi mà tôi luôn xem đó là khu vườn của nhà mình một lần nữa."

"Tôi đã đi bộ trên sân đấu và nói rằng 'hẹn gặp lại mày sau'."

"Tôi đã có những ký ức tuyệt vời tại đó, cả những điều không vui nữa, nhưng ai cũng muốn chơi bóng tại Highbury, sự thực là vậy."

Ở một diễn biến khác, vừa qua Henry cũng đã lên tiếng khẳng định chơi bóng ở Arsenal dễ hơn nhiều so với chơi bóng tại Barca.

Một buổi tập của các cầu thủ Arsenal tại Emirates diễn ra thế nào:

Anh Tú | 09:27 08/05/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục