Hazard: "Tôi đã cố gắng không ăn quá nhiều bánh"

17:29 Thứ hai 13/04/2020

TinTheThao.com.vnTiền vệ người Bỉ đang hạn chế việc ăn vặt trong thời điểm đại dịch bùng phát vì sợ tăng cân.

Những bàn thắng đẹp của Hazard

Kể từ khi cập bến Bernabeu vào mùa hè năm 2019, số cân nặng của tiền vệ Eden Hazard đã gia tăng một cách chóng mặt. Điều này dần trở thành vấn đề đối với ngôi sao người Bỉ, khi anh không thể duy trì tốc độ lẫn sự lắt léo cần thiết trong một thân hình mập mạp.

Vì thế, Hazard đã mất một thời gian khá dài để luyện tập lấy lại vóc dáng. Cựu cầu thủ Chelsea thực sự không muốn tình trạng tương tự tái diễn, do đó suốt thời gian tự cách ly tại Real Madrid, anh rất hạn chế việc xuống bếp ăn.

Hazard: I'm trying not to go to the pantry to eat a lot of buns - Bóng Đá

 Thân hình mập mạp của Hazard.

"Thật phức tạp đối với tôi. Tôi đang cố gắng không ăn nhiều. Tôi kiềm chế không đi vào phòng đựng thức ăn để ăn nhiều bánh, nhưng điều này không dễ chút nào." Hazard chia sẻ với RTBF.

Sau khi tái phát chấn thương, ngôi sao người Bỉ đã phải trải qua một ca phẫu thuật lớn tại Mỹ và vẫn đang trong quá trình hồi phục. Hazard tiết lộ rằng, anh vẫn phải liên lạc với các chuyên gia để điều trị dứt điểm vấn đề ở mắt cá chân.

"Tôi đang làm việc với chuyên gia vật lý trực tuyến. Anh ấy không thể đến đây nữa vì anh ấy bị ốm và phải ở nhà. Chúng tôi đã bắt đầu 10 ngày trước, nhưng anh ấy vẫn gửi cho tôi các video. Tôi đang luyện tập để phục hồi mắt cá chân và cố gắng làm những gì có thể thực hiện được ở nhà."

Trường Sơn | 16:59 13/04/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục